MỚI NHẤT :
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Chelsea - Barcelona: Hãy hận nhau điên cuồng nữa đi!

    23:38 Thứ hai 11/12/2017

    BongDa.com.vn Bạn có biết đỉnh cao của hận thù là gì không? Là rời xa đấy! Nhưng thế giới này có hai tập thể dù thù nhau chồng chất nhưng vẫn quyết không buông tay nhau.

    Oán hận chồng chất

    Cặp đối đầu giữa Barcelona và Chelsea chưa bao giờ diễn ra trầm lặng cả. Có thể nói một khi hai đội này gặp nhau thì cứ y như rằng người hiền nhất cũng muốn đóng vai ác quỷ chứ đừng nói là những kẻ tinh quái. Nhìn về lịch sử đối đầu thì ai cũng hiểu rõ.

    Chelsea - Barcelona: Hãy hận nhau điên cuồng nữa đi! - Bóng Đá

     Hiền như Messi vẫn bị cuốn vào mối hận thù của hai đội.

    Mùa giải 2004/05, lượt đi vòng knock-out, Chelsea thua 2-1 trước Barca. Không chấp nhận thua đau đớn, Jose Mourinho tố trọng tài nghe theo lời của HLV Frank Rijkaard để rút thẻ đỏ với Didier Drogba. Đến nay chẳng ai có thể xác thực được thông tin này là "Người đặc biệt" đúng hay đó chỉ là câu nói lúc ông nóng giận.

    Chưa hết, mùa giải 2005/06, cũng lại là Mourinho, ông tiếp tục tố Lionel Messi ăn vạ khiến hậu vệ Asier Del Horno phải nhận thẻ đỏ "oan ức." Thậm chí, sau trận đấu, HLV người Bồ Đào Nha còn xỉa xói Messi rằng: "Các cậu dịch cho tôi từ 'ăn vạ' hay 'đóng kịch' sang tiếng Catalan xem nào.

    Messi còn rất trẻ, vậy mà cậu ta diễn cũng giỏi đó chứ, đâu có kém gì ai. Sau cùng thì Barcelona là thành phố văn hóa với rất nhiều nhà hát kịch to lớn cơ mà." Lúc đó chân sút người Argentina chỉ mới 18 tuổi.

    Chelsea - Barcelona: Hãy hận nhau điên cuồng nữa đi! - Bóng Đá

     Họ hận thù nhau nhưng sẽ mãi không xa rời.

    Lại một lần nữa chẳng biết ai đúng sai sai trong chuyện này, chỉ biết rằng "võ mồm" của Mourinho khiến cậu bé 18 tuổi mang tiếng xấu với truyền thông khi đó. Và scandal lại dính đến cái tên Jose Mourinho. Ông tiếp tục gán tội cho trọng tài Tom Henning Ovrebo đã xử ép Chelsea khi ông này từ chối ít nhất 3 tình huống phạt đền cảu The Blues tại trận bán kết lượt về Champions League mùa 2008/09.

    Gần đây nhất là mùa 2011/12 cũng tại bán kết lượt về. Barcelona đã ngậm ngùi nhìn Chelsea gỡ hòa khi thi đấu chỉ 10 người. Năm ấy đội trưởng John Terry bị truất quyền thi đấu vì phạm lỗi với Alexis Sanchez.

    Barca và Chelsea gặp nhau là thế. Không võ mồm cũng ăn vạ hoặc thẻ đỏ ra sân. Họ đá bằng cảm tính lấn át lý tính. Sẵn sàng thể hiện cái tôi để chiến thắng đối thủ. Một Chelsea lầm lì, không sợ bất cứ nghịch cảnh nào đối đầu với Barca chiến tới cùng thì mỗi trận đối đầu giữa hai đội đều có chuyện đáng bàn cãi.

    Họ càng hận nhau thì luôn tìm cách trả thù bởi thế nợ chồng nợ. Nhưng các fan hâm mộ hãy nói thật lòng mình đi, các bạn vẫn thích một trận cầu nảy lửa như thế đúng không?

    Hận nhau để thương nhau nhiều hơn

    Cuộc sống này hai cực trái nhau sẽ hút lấy nhau. Hai cá thể dù hận thù đến đâu họ cũng tìm cách rửa hận để thỏa cái tôi của chính bản thân mình. Để rồi trong những lúc trả hận điên cuồng thì bất giác họ nhận ra nhau, hiểu nhau và không thể sống thiếu được khi mất kẻ thù kia.

    Chelsea - Barcelona: Hãy hận nhau điên cuồng nữa đi! - Bóng Đá

     Chelsea giờ đây có nhiều nhân tố mới hơn nhưng cá tính họ vẫn gai góc như ngày nào.

    Đỉnh cao của hận thù là rời xa nhau khi một trong hai không thể chịu nổi được sức ép của cái tôi và muốn bỏ cuộc. Nhưng Barcelona và Chelsea lại khác. Họ hận thù nhau, đối chọi nhau trên sân cỏ lẫn hậu trường nhưng chẳng thế nào buông tay để rời xa nhau. 

    Khi hai đội gặp nhau một cậu bé 18 tuổi cũng có thể đóng kịch và một HLV lắm mồm như Mourinho có thể tố cáo bất kỳ ai không bằng không cớ. Nhưng các fan hãy cứ an tâm, họ mãi là một cặp đấu như thế, choảng nhau rồi lại gần nhau hơn.

    Hiện tại Mourinho chẳng còn nữa nhưng Antonio Conte vẫn là một HLV cá tính, ông sẵn sàng bật lại những câu nói sai sự thật và áp đặt cái tôi của mình lên chiến thuật. Thế hệ này rồi lại thế hệ khác, Chelsea - Barcelona như lửa và nước, không thể nào hòa giải được. 

    Và cứ như thế họ tìm thấy nhau và cần có nhau để tiếp tục đấu trí, đấu võ mồm,... Để rồi sau tất cả họ cũng chẳng nỡ buông tay để đầu hàng ai cả!

    Trang Ý - BongDa.com.vn - TTVN | 19:55 11/12/2017
    Chia sẻ

    Loading...