Bây giờ thì cơ hội đi tiếp vẫn còn với Cộng Hòa Séc. Trở về từ cõi chết, sau hai bàn thắng choáng váng và một thế trận lấn lượt của Croatia, nhưng may mà đất nước của thủ đô Praha cổ kính còn có Tomas Rosicky - cầu thủ 8000 phút của BLV Tạ Biên Cương.
Cú vẩy má tuyệt diệu giúp Milan Skoda đánh đầu tung lưới Subasic chỉ là tia sáng duy nhất mà cựu cầu thủ của Arsenal làm được ở trận đấu này. Một trận đấu mà Cộng Hòa Séc đã chơi tệ hơn đối thủ rất nhiều, với sự rời rạc ở cả ba tuyến. Hai bàn thắng của Perisic và Rakitic trước đó chỉ là hệ quả của sự vượt trội về chất lượng.
Hãy công bằng, đây là một trận đấu mà Tomas Rosicky đã chơi không hay. Những chấn thương quái ác và tuổi tác đã hành hạ tiền vệ tài hoa một thời của bóng đá thế giới. Nhưng tinh thần của anh thì luôn cháy. Chính điều đó là thứ đã giữ anh chơi bóng tiếp ở tuổi 35. "Tôi từng nghĩ mình sẽ giải nghệ vì chấn thương, nhưng tình yêu bóng đá thôi thúc tôi trở lại," Rosicky nói. Cuộc đời của anh đã phải lận đận quá nhiều vì chấn thương.
"Tôi chấp nhận chơi bóng với đội U21 Arsenal, vì cơ hội ở EURO," anh nói trong một phỏng vấn trước thềm EURO. Anh chấp nhận chơi bóng với những cầu thủ trẻ, ở đẳng cấp thấp hơn mình để nuôi hy vọng trở lại. Để nuôi hy vọng tiếp tục cống hiến cho ĐTQG.
Và cũng chính thứ tinh thần ấy đã giúp Cộng Hòa Séc có liền hai bàn thắng, trong một thế trận mà ai cũng nghĩ họ sẽ thua, thậm chí thua đậm.
Có thể nói không ngoa, không có khoảnh khắc của Rosicky, hy vọng đi tiếp ở EURO coi như vụt tắt với Cộng Hòa Séc. Khi tỷ số là 2-0, người ta bắt đầu nói về việc CH Séc sẽ bị loại, hoặc là thủng lưới thêm bao nhiêu trái. Nhưng bây giờ, với 1 điểm có được, mọi chuyện còn ở trước mắt.
Cuộc đời Rosicky là chuỗi những sự dang dở, của những năm tháng làm bạn với chấn thương và tiếc nuối. Nhưng cho dù có điều gì xảy ra, anh vẫn là một tài năng, một cá tính đặc biệt của bóng đá thế giới.