(BongDa.com.vn) – Hải Phòng đang bay cao trên bảng xếp hạng, 0 bàn thua, 8 bàn thắng, 9 điểm tuyệt đối. Quá sức ấn tượng. Nhưng hình ảnh chảo lửa Lạch Tray ngày nào thì vẫn chưa quay trở lại.
Trận thắng trước XSKT Cần Thơ giúp Hải Phòng tiếp tục giữ vững ngôi đầu, tuy nhiên trong trận này, khán giả thậm chí còn chưa ngồi kín khán đài B. Tất nhiên, với sức chứa 30.000 chỗ ngồi thì dù khán giả có đến một nửa sân thôi, cũng đã là con số ao ước với nhiều đội bóng V-League, nhưng nếu so với thời hoàng kim khoảng 6, 7 năm trước của Lạch Tray, khi mà khán đài lúc nào cũng chật kín, nhiều người phải trèo qua cổng để vào sân, mới thấy Hải Phòng đã mất đi sự quan tâm của khán giả nhiều như thế nào.
Người Hải Phòng ham mê bóng đá, cái thời bóng đá Việt chưa lên chuyên nghiệp, chỉ riêng họ đã có đến 5 đội bóng. Chắc nhiều người vẫn còn nhớ những câu khẩu hiệu “khiêu khích” nhau giữa 2 đội Điện lực và Xi măng Hải Phòng, như “Điện đã tắt nhưng Xi măng cũng chẳng kịp ra lò”.
Thời gian trôi qua, V-League ra đời, Hải Phòng chỉ còn lại một đội bóng đại diện để tham dự giải đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam. Đây là con cưng của người hâm mộ thành phố hoa phượng đỏ. Lạch Tray trở thành thánh đường, khán đài B là thiên đường của cổ đông viên. Ở đó, họ không ngồi, họ đứng, nhảy, ca hát, hò hét suốt cả trận, với cờ, hoa giấy và cả pháo sáng.
Lạch Tray khi đó gợi lên hình ảnh của San Siro ở châu Âu, hay La Bombonera bên châu Mỹ. Còn đối với các cầu thủ đối phương, và cả trọng tài nữa, sức ép cực lớn từ các khán đài đủ để khiến họ cảm thấy như đang bước chân vào địa ngục.
Nhưng rồi cũng tới lúc Hải Phòng thi đấu bết bát, thậm chí họ đã phải xuống hạng và phải dùng chiêu lách luật, mua suất chơi V-League của Khánh Hòa để trở lại giải đấu này. Và cũng kể từ đó, sự cuồng nhiệt của người Hải Phòng đã giảm dần.
Bước sang mùa 2015, khi cựu cầu thủ Thể Công và cũng là chàng rể đất Cảng Trương Việt Hoàng về dẫn dắt câu lạc bộ. Những dấu hiệu khởi sắc đã bắt đầu xuất hiện trở lại, nhưng Hải Phòng vẫn chưa thể lấy lại vị thế xưa, họ giờ là một đội bóng nghèo, chưa đủ lực để cạnh tranh với những ứng cử viên vô địch. Và vì thế, để có thể kéo khán giả thành phố quay lại thánh đường xưa của mình, có lẽ vẫn còn một chặng đường dài.
Năm nay, với “súng hai nòng” Fagan và Stevens, lại được tăng cường “vua phá lưới nội” Văn Thắng, đặc biệt là huấn luyện viên của họ đã dày dạn hơn với đấu trường V-League, biết cương biết nhu, giỏi phòng ngự và tấn công sắc, hy vọng Hải Phòng sẽ giữ được sự hưng phấn như 3 vòng đấu vừa qua, và càng ngày càng thi đấu tốt hơn, hiệu quả hơn nữa.
Để hoa phương lại nở đỏ rực, Lạch Tray lại nổi lửa, và người Hải Phòng lại “Hiên ngang chỉ biết ngẩng đầu”.
(Bạn đọc: Phan Huỳnh Tuấn)
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam