MỚI NHẤT :
  • Sếp lớn Barca lên tiếng về tương lai thần đồng
  • Lộ thời điểm HLV Troussier trở thành sếp lớn ở LĐBĐ Indonesia
  • Những gương mặt ấn tượng nhất Serie A vòng 36
  • Pedri cần được "chữa lành"
  • Real vs Alaves (2h30, 15/5): Trận thắng thứ 29
  • Real công bố đội hình, ngọc quý 20 tuổi góp mặt
  • "Cú lừa" Marcus Rashford
  • Trò hề ở Old Trafford tượng trưng cho sự suy tàn của M.U
  • Spurs vs Man City (2h, 15/5): Định đoạt ngôi vương
  • Juve nghĩ ra cách để mua Koopmeiners
  • HAGL thăng hoa, HLV chỉ ra 1 sai lầm của bầu Đức
  • "Odegaard là cầu thủ hay nhất Premier League"
  • Milan mất cầu thủ quan trọng đến hết mùa
  • Tương lai Kamada đã sáng tỏ
  • Milan ra sức phá bĩnh Napoli vụ Conte
  • Ưu và nhược điểm khi Liverpool bán Nunez
  • Saliba: Cả đội Arsenal trở thành CĐV Tottenham
  • Số phận thêm một lần trêu đùa với Arsenal
  • Serie A năm nay có thể xuất hiện một điều đặc biệt
  • Thầy cũ của Benzema được theo đuổi tại San Siro
  • Tiến cử cầu thủ cho Kim Sang-sik, Kiatisuk nói thẳng suy nghĩ
  • Gasperini và trò cũ chính thức làm lành
  • Ba niềm hy vọng của Liverpool hậu kỷ nguyên Klopp
  • Milan và Bologna đổi người
  • Emi Martinez lập kỷ lục đáng quên ở Ngoại hạng Anh
  • 2 đại gia Serie A muốn có 'hàng thải' PSG
  • Sự xuất sắc của Saliba là khác biệt giữa Arsenal và Man United
  • Sân vận động đắt nhất thế giới, giá đầu tư gấp 4 lần Wembley
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà Villa
  • Pha bỏ lỡ thế kỷ trong trận Liverpool
  • Pep Guardiola "chọc tức" M.U, Chelsea, Arsenal
  • Villa xứng đáng được tôn trọng
  • Casemiro tháo chạy khỏi M.U
  • Bị CAHN đè bẹp, HLV nêu lý do vì... trời mưa
  • Roque vắng mặt, Xavi nói rõ lý do
  • Arsenal mở đàm phán với người cũ
  • Pep: ''Đừng hỏi câu này với Ange Postecoglou''
  • Đòn giáng vào Tottenham khiến Arsenal lo sốt vó
  • Real Madrid có thể tái hợp 3 ngôi sao
  • Đối tác hoàn hảo cho Mainoo khiến Man Utd cắn răng trả 100 triệu
  • Chấn thương của Xhaka khiến Wilshere có thêm động lực cực lớn trên sân tập

    18:36 Thứ năm 07/10/2021

    BongDa.com.vn Hôm nay là một ngày trọng đại với Jack Wilshere bởi anh đã có lần đầu tiên được trở lại thảm cỏ quen thuộc ở London Colney.

    Báo giới Anh hôm nay ghi nhận buổi tập đầu tiên của Jack Wilshere tại sân tập London Colney của Arsenal. Thực tế, nơi đây có thể gọi là ngôi nhà thứ hai của tiền vệ người Anh bởi anh đã gắn bó với nó từ khi còn là một cậu bé 9 tuổi. Học viện Hale End cùng với sân tập này đã giúp Wilshere tạo ra không biết bao nhiêu kỉ lục trong màu áo của Arsenal. Đáng tiếc, chấn thương và phần nào đó là sự bồng bột của tuổi trẻ đã khiến sự nghiệp của Wilshere phát triển không như ý muốn. 

    Đôi chân ma thuật của Wilshere liệu có thêm một lần được trình diễn ở Emirates? - Bóng Đá

     Wilshere quay lại sân tập Arsenal sau 3 năm. 

    Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với tờ The Athletic cách đây không lâu, Wilshere chia sẻ: "Thành thực mà nói, đáng lẽ tôi không nên rời Arsenal. Tôi đã nói chuyện với Arsene khi trở về Bournemouth (sau giai đoạn cho mượn ở mùa giải 2016/2017). Thầy nói: “Này, con có thể đi vì con sẽ không có hợp đồng mới đâu’. Nhưng tôi biết Arsene có cách đánh giá tôi trên phương diện cầu thủ. Tôi biết nếu khỏe mạnh, tôi có thể đá nhiều trận và có mặt trong đội hình.

    Tôi đã ước mình có tâm lý như thế khi ngồi nói chuyện với Emery. Ông ấy bảo rằng: ‘Có một hợp đồng mới dành cho cậu, nhưng cậu sẽ không có mặt trong đội hình chính của tôi’. Tôi đã rất tức giận và bỏ đi vì tôi nghĩ mình đã chứng minh được từ năm ngoái rồi. Tôi đã quyết định vội vàng là gọi cho người đại diện và nói: ‘Đủ rồi, chúng ta cần rời khỏi đây'."

    Đôi chân ma thuật của Wilshere liệu có thêm một lần được trình diễn ở Emirates? - Bóng Đá

     Chấn thương của Xhaka có thể mở ra cơ hội thi đấu cho Wilshere. 

    Cũng trong buổi phỏng vấn này, Wilshere tiết lộ mình không hề gặp chấn thương nào kể từ tháng 1/2020 và thực tế nó cũng chỉ là một chấn thương vặt kéo dài 10 ngày. Đây là tiền đề để Arsenal sắp xếp cho Wilshere trở lại Arsenal tập luyện. Dĩ nhiên, ở thời điểm hiện tại, chưa có bản hợp đồng nào đón chờ anh cả. Như HLV Mikel Arteta chia sẻ: "Chúng tôi tin là chúng tôi muốn giúp anh ấy chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo, về thể chất, tinh thần. Anh ấy muốn tập luyện trở lại và chúng tôi sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu mà anh ấy muốn. Về cơ bản đó là ý tưởng và không có gì xa hơn thế."

    Có điều hẳn những NHM Pháo thủ đang mơ mộng về một viễn cảnh không xa, nơi mà Wilshere có thể một lần nữa được chạy trên thảm cỏ Emirates. Hiện tại, ước mơ này không phải không có cơ sở. Sau chấn thương dài hạn của Granit Xhaka, hàng tiền vệ của Arsenal đang trở nên khá mỏng. Đây là cơ hội không thể tốt hơn để Wilshere tận dụng. Biết đâu vào thời điểm Giáng sinh - Năm mới, khi Arsenal phải bước vào loạt tourmalet, một phép màu sẽ đến với cầu thủ 29 tuổi.

    Những sao trẻ đang lên của học viện Hale End:

     
    Ngọa Long | 18:06 07/10/2021
    Chia sẻ

    Loading...