MỚI NHẤT :
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • CĐV Hà Lan: 'Tỷ số là 4-1, bởi pha đó không đáng là penalty'

    07:45 Thứ bảy 07/09/2019 | 1

    BongDa.com.vn Đội tuyển Đức vừa bại trận trước Hà Lan dù chơi trên sân nhà.

    Ở vòng loại EURO 2020, các trận đối đầu giữa Hà Lan và Đức ở bảng C chính là những trận đấu được chú ý nhất. Ở lượt đấu thứ nhất, Cơn lốc màu da cam đã thua Đức 2-3, tuy nhiên đến lượt về họ giành lại chiến thắng áp đảo 4-2.

    Serge Gnabry là người mở tỷ số ngay từ phút thứ 9 để giúp Cỗ xe tăng dẫn bàn. Phải qua hiệp 2, Frenkie de Jong mới rực sáng gỡ hòa cho Hà Lan. Vài phút sau, đội khách có lợi thế khi hậu vệ Jonathan Tah phản lưới mang về bàn thắng cho các cầu thủ áo cam.

    CĐV Hà Lan: 'Tỷ số là 4-1, bởi pha đó không đáng là penalty' - Bóng Đá

     Tình huống bóng chạm tay De Ligt.

    Phút thứ 73, tình huống gây tranh cãi diễn ra khi bóng rơi vào tay Matthijs de Ligt trong vùng cấm địa, có thể thấy khá rõ De Ligt hoàn toàn bị động ở tình huống này, tuy nhiên trọng tài vẫn trao cho Đức một quả penalty, Toni Kroos không bỏ lỡ cơ hội san bằng tỷ số 2-2. Tuy nhiên sau trận đấu, nhiều CĐV vẫn không công nhận bàn thắng này: "Tỷ số là 4-1, bởi pha đó không phải là penalty."

    Người khác chỉ ra thậm chí ở cả bàn thắng đầu tiên của Đức, Lukas Klostermann cũng đã đứng ở vị trí việt vị: "Kể cả bàn đầu tiên cũng đã việt vị."

    Dù sao, Hà Lan cũng giành được trọn 3 điểm, họ đã hoàn thành các trận đấu với Đức, khả năng cao sẽ có thể giành vé đá EURO 2020, trở lại một đấu trường lớn sau 6 năm vắng bóng.

    Video những ngày đầu của De Ligt ở Juventus: 

    Hoài Thu | 06:05 07/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...