MỚI NHẤT :
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Rõ việc Indonesia dùng tiền nhập tịch sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Emery: "Điều đó thật khó khăn trước Chelsea"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Cavani bất ngờ thừa nhận mâu thuẫn với Neymar

    15:07 Thứ năm 03/05/2018

    BongDa.com.vn Mới đây, Edison Cavani đã có những trải lòng về quãng thời gian làm đồng đội cùng Neymar

    Cavani hiện là chân sút số 1 của PSG. Anh vừa vượt qua Zlatan Ibrahimovic để trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất tại Ligue 1 trong lịch sử. Không thể phủ nhận những đóng góp to lớn của siêu sao Nam Mỹ trong chức vô địch quốc nội của đội bóng Pháp.

     - Bóng Đá

     Cavani bất ngờ thừa nhận mâu thuẫn với Neymar.

    Thế nhưng, cuộc sống ở Paris chưa bao giờ dễ dàng với anh kể từ ngày Neymar cập bến “Công viên các Hoàng Tử”. Tiền đạo số 9 bỗng trở thành cái bóng của đàn em. Không những vậy, cả 2 liên tiếp xảy ra tranh chấp trên sân vì quyền đá penalty. Sự việc khiến làng túc cầu một phen dậy sóng. 

    Mới đây, trả lời RMC Sport, trung phong 31 bất ngờ thừa nhận mối quan hệ không tốt đẹp giữa anh và siêu sao Brazil. Cavani chia sẻ: “Thật sự, lúc đó, tôi có vài vấn đề với Neymar. Chúng tôi đã nó chuyện với nhau. Tôi tôn trọng cậu ấy. Tôi là người đầu tiên muốn Neymar giành được những danh hiệu cá nhân. Tuy nhiên, tôi có nhắc nhở cậu ấy cần đặt đội bóng lên hàng đầu”.

    “Tôi là cầu thủ, không phải một siêu sao. Nếu đồng đội cần danh hiệu cá nhân, tôi sẵn sàng giúp đỡ. Tôi vẫn luôn coi mục tiêu của CLB là quan trọng nhất. Dần dần, chúng tôi có hiểu nhau hơn. Cấp trên đưa ra quyết định và tôi tôn trọng nó”.

     - Bóng Đá

     Canani không cần làm bạn với Neymar.

    Trước đó, Cavani không ít lần đề cập đến mối quan hệ giữa anh và Neymar. Chân sút người Uruguay từng tuyên bố: “Tôi và Neymar phải cùng nhau tạo ra một đội bóng giàu tính cạnh tranh, nhưng không nhất thiết phải làm bạn bè của nhau hay biến đội bóng thành 1 gia đình”.

    “Điều cần thiết là phải thi đấu chuyên nghiệp, dồn 100% sức lực, tôn trọng đồng đội, sau sân cỏ mỗi người đều có cuộc sống riêng tư, cách nghĩ, cách hành xử của riêng mình”.

    Thời gian gần đây, theo AS, Cavani muốn rời PSG để thoát khỏi cái bóng của chân sút 26 tuổi. Chủ tịch Nasser Al-Khelaifi tuyên bố sẽ không bán Neymar với sự đảm bảo lên tới 200%. Còn Cavani, anh có lẽ không còn cần nữa. Bán đi số 9, Ban lãnh đạo sẽ thu về khoản chuyển nhượng 60 triệu euro, quỹ lương cũng nhẹ bớt.

    Báo chí Pháp đưa tin, Cavani đang có liên hệ với Juventus. Chia sẻ về tin đồn này, anh một mực phủ nhận. Tiền đạo số 11 cho biết: “Tình yêu với CLB lớn dần theo từng ngày, tôi yêu nơi đây. Tôi hạnh phúc với mọi thứ ở PSG. Tôi mong muốn giành nhiều danh hiệu hơn, đặc biệt là Champions League”.

    Bạch Băng - BongDa.com.vn - TTVN | 12:30 03/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...