MỚI NHẤT :
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • Câu chuyện Valentine: Chuyện tình lãng mạn của sao Chelsea

    07:35 Thứ tư 14/02/2018

    Willian, ngôi sao của Chelsea, được biết đến là một người sống đầy tình cảm, và cuộc hôn nhân lãng mạn khiến nhiều người ngưỡng mộ.

    Willian và tuổi 19 biết yêu

    Đó là những này năm 2007, khi Willian đang ở tuổi thanh niên đầy mơ mộng. Vừa ra mắt Corinthians, sau 8 năm khoác áo đội trẻ, chàng trai 19 tuổi mơ đến hạnh phúc cùng một sự nghiệp vinh quang ở châu Âu.

    Ngày ấy, Willian mạnh dạn tỏ tình với Vanessa Martins, một người mẫu ảnh nghiệp dư và có nhiều người theo đuổi. Vanessa lớn hơn anh 6 tuổi.

    Câu chuyện Valentine: Chuyện tình lãng mạn của sao Chelsea - Bóng Đá

     Vanessa có ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp Willian.

    Lời tỏ tình của Willian được Vanessa gật đầu. Họ bắt đầu câu chuyện tình cảm đầy lãng mạn, và Willian tự hứa sẽ dành cho người đẹp món quà đặc biệt nhất, khi hai người kỷ niệm lễ Valentine đầu tiên.

    Chưa có món quà đặc biệt nào, thì sự nghiệp của Willian sang trang. Anh nhận được lời mời từ châu Âu. Điểm đến là Ukraine, với CLB Shakhtar Donetsk - bến đỗ của nhiều cầu thủ Brazil muốn được đổi đời.

    Sinh nhật thứ 20 của Willian là cuộc sống mà nhiều người Brazil mơ ước: chơi bóng ở châu Âu - một thiên đường, có người yêu đẹp, giỏi và cực kỳ khiêm tốn trước truyền thông.

    Willian vẫn bảo, anh là người may mắn, gặp thuận lợi trong cuộc sống là nhờ công đức của cha mẹ.

    Cha anh, ông Severino da Silva, và mẹ anh - bà Maria, đã rất vất vả để nuôi dưỡng giấc mơ cho con trai. Ông Severino bán phụ tùng xe, cố gắng kiếm tiền cho gia đình. Bà Maria thì làm mọi việc, chỉ để con trai có thời gian chơi bóng.

    Vì làm lụng nhiều, thường quá sức, bà Maria gặp nhiều bệnh tật trong cuộc sống. Bà qua đời năm 2016 vì ung thư.

    Nàng là điểm tựa thành công

    Cuộc sống ở châu Âu những năm đầu không hề dễ dàng. Rất nhiều cầu thủ sớm chôn vùi sự nghiệp khi đến miền đất hứa, vì không vượt qua được áp lực.

    Willian đã thành công. Anh tạo dựng được sự nghiệp đầy tiếng vang ở Shakhtar Donetsk, có thời gian ngắn khoác áo Anzhi của Nga, trước khi đến Chelsea.

    Câu chuyện Valentine: Chuyện tình lãng mạn của sao Chelsea - Bóng Đá

     Willian có một gia đình mơ ước với nhiều người Brazil.

    "Tôi từng không nghĩ sẽ đến một CLB lớn như Chelsea", Willian tâm sự cuối tháng 08/2013, khi anh đến Stamford Bridge với giá 30 triệu bảng.

    Cha mẹ là nền tảng sự nghiệp của Willian, trong khi Vanessa như một điểm tựa để cầu thủ sinh năm 1988 này tiến bước dài đến thành công.

    Từ khi chính thức bắt đầu mối quan hệ năm 2007, Vanessa luôn ở bên cạnh động viên Willian. Cô không thích ồn ào, và dành phần lớn thời gian để ở bên cạnh người tình.

    Họ làm đám cưới năm 2011. Willian có một đam mê âm nhạc, và anh nghĩ, nếu sự nghiệp không bước lên đẳng cấp thế giới, bản thân sẽ chuyển sang làm vũ công, và chơi trống trong các lễ hội. Bởi vì, vợ anh cũng liên quan đến nghệ thuật giải trí.

    Nhưng chính Vanessa đã động viên để Willian thêm động lực phấn đấu. Anh không ngừng nỗ lực để vươn lên, từ điểm tựa tình yêu của vợ, đặc biệt là khi có hai nàng công chúa nhỏ Valentina và Manuella.

    Vanessa là hình mẫu của nhiều cô gái trẻ ở Brazil và Anh. Cô được xem là chuẩn mực của vẻ đẹp, một phụ nữ hiện đại, có sự nghiệp riêng, nhưng dành hết thời gian cho chồng con.

    Willian gọi Vanessa là thiên thần cuộc đời anh. Họ đang chuẩn bị cho thời điểm đặc biệt trong tháng Hai: lễ Valentine và sinh nhật của hai nàng công chúa.

    Đại Phong | 05:25 14/02/2018
    Chia sẻ

    Loading...