MỚI NHẤT :
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • "Tôi thích Jackson. Bản hợp đồng đáng tiền với Chelsea"
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • “Cậu ấy có thể trở thành 1 cầu thủ lớn”

    08:54 Chủ nhật 24/03/2019

    BongDa.com.vn Chứng kiến màn trình diễn xuất sắc của cậu học trò, HLV Roberto Mancini không tiếc lời khen ngợi.

    Rạng sáng nay (24/03), Italia tiếp đón Phần Lan trên sân nhà Friuli trong khuôn khổ vòng loại Euro 2020. Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, đội chủ nhà đã được tận hưởng trọn vẹn niềm vui chiến thắng. 2 pha lập công của Nicolo Barella và Moise Kean đã giúp Azzurri có được 3 điểm, cùng với Hy Lạp tạm thời vươn lên ngôi đầu bảng J.

    Trả lời phỏng vấn với Rai Sport, HLV Roberto Mancini đã nhận xét về trận đấu này:

    “Đây không phải là 1 trận đấu dễ dàng với Azzurri vì Phần Lan đã chủ động chơi phòng ngự ngay từ những phút đầu. Thật không dễ dàng để phá vỡ hệ thống ấy nhưng chúng tôi đã làm được đến 2 lần. Italia đã mắc nhiều sai lầm nhưng tôi thực sự thích cách toàn đội đã làm trong hiệp thi đấu thứ 2.”

     - Bóng Đá

     Moise Kean có bàn thắng đầu tiên trong màu áo Azzurri.

    Bên cạnh đó, cựu thuyền trưởng Inter Milan cũng đưa ra lời nhận xét về các học trò của mình, đặc biệt là Moise Kean, người vừa có bàn thắng trong lần đầu tiên khoác áo đội tuyển quốc gia. Ông nói:

    “Immobile? Thật không dễ dàng cho cậu ấy vì đối thủ đã chủ động kèm rất chặt. Mặc dù vậy, Ciro cũng đã có 1 đường kiến tạo ấn tượng trong bàn thắng thứ 2.

    Kean? Cậu ấy có rất nhiều phẩm chất và tiềm năng lớn. Bây giờ chính là thời điểm dành cho Moise. Những cầu thủ như Kean hay Zaniolo có rất nhiều tiềm năng để phát triển và thật khó để tôi không trao cơ hội cho họ.

    Toàn đội sẽ tiếp tục làm việc thật chăm chỉ vì tất cả đều biết rằng còn nhiều điều cần phải cải thiện.”

    3 điểm có được tại Friuli sẽ giúp Azzurri tự tin hơn trong thời gian sắp tới. Phía trước thầy trò ông Roberto Mancini sẽ là cuộc tiếp đón Liechtenstein tại Parma.

    Faro | 08:20 24/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...