MỚI NHẤT :
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Cảm ơn HLV Graechen vì U19 Việt Nam

    01:28 Thứ ba 18/08/2015

    Cuối cùng, điều gì phải đến cũng đã đến: HAGL quyết định để vị HLV người Pháp, "chàng rể Việt Nam" Graechen thôi chức HLV trưởng đội 1.

    Cuối cùng, điều gì phải đến cũng đã đến: HAGL quyết định để vị HLV người Pháp, “chàng rể Việt Nam” Graechen thôi chức HLV trưởng đội 1. Một cái kết buồn cho HLV người Pháp, nhưng ông vẫn kịp để lại những dấu ấn ở lứa U19 Việt Nam.

    Cảm ơn HLV Graechen vì U19 Việt Nam
    HLV Graechen phù hợp hơn với công tác đào tạo trẻ
    T
    rận thua Đồng Tháp chỉ là “giọt nước tràn ly” sau khi “ai cũng hiểu, chỉ một mình bầu Đức chưa chịu hiểu” từ lâu rằng, HLV Graechen hợp với công việc dạy dỗ cầu thủ trẻ, ở các sân chơi trẻ hơn là cầm quân đánh trận ở một đấu trường khắc nghiệt như V.League.

    Có người nói, đáng lẽ HLV Graechen cần nghỉ việc ngay từ những vòng đầu tiên của V.League 2015, nhưng có lẽ chính bầu Đức cũng không nghĩ rằng mọi thứ lại tệ đến như vậy, dù ông bầu này không ít lần khẳng định HAGL có xuống hạng vẫn… vui!.

    Trong thất bại của HAGL, có nhiều nguyên nhân. Nhưng, là người đứng mũi chịu sào, HLV Graechen phải chịu trách nhiệm lớn nhất. Và cái cách ông nghỉ việc như một tất yếu, bởi chính HLV này đã có những phát biểu khiến ai cũng đoán ra kết cục, ngay trước thời điểm ông bị “trảm”.

    Giờ thì có lẽ chẳng còn ai trách móc HLV Graechen ngồi không đúng ghế nữa, bởi suy cho cùng ông chỉ là người làm thuê, được bầu Đức “điều động”.

    Tiếc là lẽ ra HLV Graechen nên được rời “ghế nóng” ở V.League và trở lại với công việc phù hợp hơn với sở trường của ông, với những cầu thủ trẻ còn thơ ngây thay vì những trận đánh ở một đấu trường đòi hỏi nhiều phẩm chất mà một người “gõ đầu trẻ” như ông không có.

    Chia tay HLV Graechen khi mà HAGL vẫn trong cơn bĩ cực, đối diện nguy cơ xuống hạng rất lớn. Nhưng dù thành tích của HAGL mùa giải năm nay có thế nào, thì người hâm mộ vẫn không quên những dấu ấn của ông thầy người Pháp tạo ra trong sự nghiệp cầm quân. Đó là thương hiệu của U19 Việt Nam, với những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường.

    Nói về thành công của U19, cũng cần phải nhắc lại hành trình suốt gần 10 năm ở Việt Nam của HLV Graechen, Ông đã cùng ăn bóng đá – ngủ bóng đá với lũ nhóc Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường… từ khi chúng còn bé xíu. Graechen – một trong các HLV thuộc Học viện bóng đá JMG toàn cầu gửi sang Việt Nam- xứng đáng nhận được sự tôn trọng về niềm đam mê với công việc.

    Chính sự đam mê với công việc ấy, mà U19 Việt Nam ngay khi trình làng tại giải U19 ĐNA 2013, đã tạo nên cơn sốt. Cơn sốt lên tới đỉnh điểm, khi U19 Việt Nam tiếp tục thăng hoa trên sân Mỹ Đình ở giải vô địch ĐNA 2014, với điểm nhấn là pha ghi bàn đẹp mắt của Công Phượng. Trước đó, cũng cần phải nhắc lại chiến thắng lịch sử của U19 Việt Nam với tỷ số 5-1 trước U19 Úc, qua đó giành vé vào VCK U19 châu Á. Bên cạnh đó, HLV Graechen cùng các học trò đã giành chức vô địch tại giải U21 Quốc tế Báo Thanh niên cuối năm 2014.

    Một lối chơi đẹp mắt chưa từng có, đã làm hàng triệu con tim ngất ngây. Tất cả đã dành những tình cảm đặc biệt cho U19 Việt Nam, ở bất cứ giải đấu nào, bất kể sự kiện nào. Hơn 1 năm dẫn dắt U19 Việt Nam là khoảng thời gian thành công nhất của ông Graechen trên cương vị một HLV trưởng. Chỉ cần như thế thôi, vị HLV người Pháp xứng đáng được nhận những lời cảm ơn từ các học trò và người hâm mộ.

    Song Ngư - VietNamNet
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...