MỚI NHẤT :
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Rõ việc Indonesia dùng tiền nhập tịch sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Emery: "Điều đó thật khó khăn trước Chelsea"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • Cái đầu nóng Rimario: Đỉnh điểm của sự ức chế

    13:43 Chủ nhật 16/06/2019

    BongDa.com.vn Tiền đạo số 11 của đội bóng xứ Thanh là tâm điểm ở màn so tài tại sân Thống Nhất tối ngày 15/6.

    CLB TP Hồ Chí Minh có màn đón tiếp Thanh Hóa trên sân nhà trong khuôn khổ vòng 13 V-League 2019. Trong suốt 90 phút của trận đấu, dù rất nỗ lực để tìm kiếm bàn thắng nhưng thầy trò HLV Chung Hae-soung không thể một lần xuyên thủng được mành lưới của đối phương, chấp nhận tỉ số hòa 0-0 chung cuộc. 

    Cái đầu nóng của Rimario và đỉnh điểm của sự ức chế - Bóng Đá

     Màn đọ sức đỉnh cao ở sân Thống Nhất giữa Thanh Hóa và TPHCM đã kết thúc bất phân thắng bại.

    Bên phía đội khách Thanh Hóa, họ có 2 tình huống đáng chú ý đều diễn ra trong hiệp hai. Ở phút 60, Rimario có pha thoát xuống và vượt qua cả thủ môn Thanh Diệp nhưng lại dứt điểm trúng cột dọc. Chỉ sau đó 3 phút, lại là cựu cầu thủ của Hoàng Anh Gia Lai thoát xuống và tiếp tục qua mặt thủ môn bên phía chủ nhà nhưng lần này anh đã bị phạm lỗi. Nếu trọng tài nặng tay hơn, cựu thủ môn của Đồng Nai đã có thể phải nhận thẻ đỏ rời sân. 

    Sau trận đấu, Rimario đã tỏ ra rất ức chế. Anh cho rằng mình không đáng nhận chiếc thẻ vàng ở phút 84 đồng thời trong tình huống bị phạm lỗi trước đó, trọng tài đã quá nhẹ tay với thủ môn Thanh Diệp. Cầu thủ của CLB Thanh Hóa cởi áo và bước đến trọng tài chính Ngô Duy Lân như muốn 'ăn tươi nuốt sống' vị vua áo đen này. 

    Cái đầu nóng của Rimario và đỉnh điểm của sự ức chế - Bóng Đá

     Rimario như muốn ăn thua đủ với trọng tài chính Ngô Duy Lân.

    Hành động của Rimario được thành viên ban huấn luyện Thanh Hóa trong đó có cả bầu Đệ can ngăn kịp thời. Trọng tài chính Ngô Duy Lân khi đó đã rút tay vào túi và chuẩn bị rút thẻ phạt. Tuy thoát được tấm thẻ đỏ trên sân nhưng nhiều khả năng cựu cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai khó thoát khỏi án phạt nguội nếu ông Lân báo cáo về ban kỷ luật VFF sau trận đấu. 

    Cái đầu nóng của Rimario và đỉnh điểm của sự ức chế - Bóng Đá

    Pha bóng bị phạm lỗi bởi thủ môn Nguyễn Thanh Diệp là nguyên nhân chính khiến cái đầu số 11 của CLB Thanh Hóa 'bốc lửa'.

    Có thể hiểu và thông cảm cho hành động ức chế của chân sút mang áo số 11 bên phía đội khách. Cầu thủ này đã có một trận đấu được đánh giá tốt, thi đấu xông xáo và liên tục làm khổ hàng phòng ngự của đội chủ nhà. Không những tham gia tấn công, cầu thủ này còn tích cực lui về phòng ngự đồng thời di chuyển trên diện rộng nhằm hút người của đối thủ. Ở mùa giải V-League 2019, Rimario đã có 4 bàn thắng cho đội bóng xứ Thanh tính đến thời điểm hết giai đoạn lượt đi.

    Lê Dũng | 13:25 16/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...