Bà đầm già thành Turin sẽ có cơ hội ‘tái đấu’ Barcelona tại đấu trường Châu Âu vào đầu tháng Tư tới đây. Ở lần gặp mặt gần nhất, Juventus đã cay đắng chấp nhận thất bại trước đội bóng xứ Catalan trong trận chung kết mùa giải 2014/15.
Hai lượt trận tại vòng tứ kết sắp tới sẽ là cơ hội để Gianluigi Buffon cùng các đồng đội đòi lại món nợ cách đây 2 năm. Tuy nhiên, đó không phải một nhiệm vụ dễ dàng khi mà Barcelona của Luis Enrique đang có được phong độ ổn định cùng nền tảng tinh thần khá tốt, nhất là sau khi họ có màn lội ngược dòng lịch sử trước PSG ở vòng knockout đầu tiên.
Bản thân Buffon cũng nhận định đây sẽ là loạt trận ‘đáng sợ’ với Juventus và bất cứ cầu thủ nào nói rằng họ không lo lắng khi phải đối mặt với Barca đều là nói dối: “Bất kỳ ai không có đủ dũng cảm để nói rằng 2 trận đấu sắp tới rất đáng sợ, thì hoặc là họ nói dối, hoặc là họ không phải một cầu thủ ở đẳng cấp cao. Điều quan trọng không phải là sợ hãi hay không, điều quan trọng là phải đủ dũng cảm để vượt qua nỗi sợ đó.”