Brazil thắng nhọc: 6 phút sau, cửa mở
11:05 Chủ nhật 24/06/2018
Không như Argentina chịu khổ vì HLV chưa giỏi, Brazil có Tite biết thay đổi và thay đổi đúng lúc, giúp họ giành trọn 3 điểm trong 6 phút bù giờ.

Đây lại là một trận cầu kỳ lạ nữa, trong một World Cup đã có nhiều điều kỳ lạ. Brazil tấn công suốt trận gặp Costa Rica với tỉ lệ cầm bóng lên tới 65%, đã có nhiều cú sút, có cả pha ngã giả vờ mang tính ăn vạ của Neymar, trọng tài bị lừa nhưng công nghệ VAR thì không. Một trận đấu mà ở 2 hiệp chính, cả 2 đội đều chơi rất hay. Brazil không gặp may, còn Costa Rica hóa giải tất cả các cơ hội thành bàn của đối thủ. Keylor Navas xứng đáng là thủ môn hàng đầu thế giới, đúng như HLV Zidane đã nhận định về anh bởi cả 2 từng làm việc chung tại Real Madrid trước khi cựu danh thủ Pháp rời sân Bernabeu cuối mùa qua.

Brazil thắng nhọc: 6 phút sau, cửa mở - Bóng Đá

 Những thay đổi kịp thời của HLV Tite giúp Brazil thắng trận, CĐV dâng trào niềm vui và không phải hồi hộp nhiều như láng giềng Argentina Ảnh: REUTERS

Costa Rica chơi phản công tích cực, tính tổ chức của toàn đội rất cao, họ bình tĩnh đến kinh ngạc trước một Brazil tấn công như vũ bão. Khi 2 hiệp chính kết thúc, cứ ngỡ đây sẽ là trận hòa chua chát thứ hai của Brazil và là trận hòa đầy vinh dự của Costa Rica. Nhưng 6 phút bù giờ đã làm thay đổi tất cả.

Đầu tiên, từ pha treo bóng của Marcelo, Firmino bật cao đánh đầu cho Jesus. Jesus hãm bóng hỏng, ngay lập tức Coutinho như từ đất vụt trồi lên dứt điểm cận thành, mở tỉ số cho trận đấu. Bàn thắng nhanh đến nỗi không ai kịp nghĩ nó là bàn thắng. Lập tức, Brazil thăng hoa. Họ như từ sân cỏ vụt bay lên, thoát hết, không chỉ những áp lực, mà cả trọng lực.

Và ở phút bù giờ cuối cùng, từ một pha phản công nhanh bên cánh phải, Douglas Costa bứt tốc chuyền vào thuận lợi cho Neymar và nhiệm vụ của tiền đạo Brazil chỉ là đệm bóng vào lưới trống.

Đây là 6 phút bù giờ huy hoàng nhất của đội tuyển Brazil và 6 phút kỳ lạ nhất của World Cup lần này. Khi tiếng còi dứt trận vang lên, Neymar đã gục xuống sân cỏ, ôm mặt khóc nức nở. Mọi bức xúc vỡ òa cùng những giọt nước mắt lấp lánh. Không thể tin được!

Nhưng có thể tin được. Kể từ hiệp 2, khi HLV Tite đưa Douglas Costa vào sân thay Willian, 2 cánh tấn công của Brazil đã cân bằng hơn và Costa thực sự đã chơi xuất sắc. Cơ hội với một cầu thủ dự bị là như vậy. Cheryshev của đội Nga đã chứng tỏ được giá trị thực của mình khi được vào sân từ ghế dự bị và Costa của Brazil cũng vậy.

Brazil chơi hay nhưng những bài bản của họ đã không còn là bí mật, đối thủ của họ gần như đã bắt bài từng đường tạt bóng của Willian. Vậy phải dùng con bài dự bị. Costa tạo sự khác biệt bên cánh phải và Coutinho cùng Neymar trở nên bất ngờ hơn nhờ sự xuất hiện của Firmino như một "mồi nhử" trên hàng công, thu hút hậu vệ đối phương.

 Nói gì thì nói, không có HLV giỏi thì không có chiến thắng. Argentina đã chịu khổ như vậy nhưng Brazil thì không. Tite là một HLV biết thay đổi và thay đổi đúng lúc. Không chỉ nhân sự mà còn là lối chơi. Khi Coutinho như từ dưới đất vụt trồi lên ghi bàn thắng, người ta hiểu ngay sự thay đổi ấy đến từ HLV. 

Nguồn: NLD.com.vn
Thanh Thảo | 08:25 24/06/2018