MỚI NHẤT :
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • Bóng đá Trung Quốc khủng hoảng: "Bong bóng" tài chính sắp vỡ?

    20:22 Thứ tư 26/07/2017

    BongDa.com.vn Những chính sách mới của LĐBĐ Trung Quốc (CFA) vừa đưa ra, đang tô đậm một thực trạng rõ ràng: Bong bóng tài chính của nền bóng đá Trung Quốc "sắp vỡ".

    Đầu tuần này, CFA ra quy định mới nhằm kiểm soát việc các CLB vung tay quá trán trên thị trường. Bắt đầu từ kỳ chuyển nhượng mùa hè năm 2017, nếu một CLB lâm vào cảnh nợ nần khi mua cầu thủ, họ sẽ nhận án phạt nghiêm khắc từ AFC và CFA.

     - Bóng Đá

    Bóng đá Trung Quốc khủng hoảng: "Bong bóng" tài chính sắp vỡ?

    Theo CFA, chính sách trên với mục đích ngăn chặn các đội bóng chi tiêu quá mức cho việc tậu các ngôi sao. Trước đó, 14 đội bóng thuộc giải bóng đá hàng đầu Trung Quốc (Chinese Super League - CSL) cũng phải trả gấp đôi các loại phí chuyển nhượng nếu muốn mua một cầu thủ mới.

    Nhưng theo giới quan sát từ châu Âu, động thái kể trên của CFA nhằm ngăn chặn mầm mống "vỡ nợ", đã manh nha từ nhiều CLB tầm trung và dưới của Chinese Super League trong 6 tháng qua.

    Bởi cũng trong thời điểm CFA ra quy định mới, họ nhận được thư từ AFC với nội dung cảnh báo về hậu quả của sự mất cân bằng tài chính của nền bóng đá đất nước đông dân nhất thế giới. 18 CLB kể trên, gồm nhiều đội đang chơi ở Chinese Super League, đối mặt với khả năng bị cấm tham dự các giải đấu do AFC tổ chức.

    Nguyên nhân? Theo điều tra của LĐBĐ châu Á (AFC), các đội bóng Trung Quốc giờ không thể trả lương và thưởng đầy đủ cho các cầu thủ. Nếu tới 15/08 mà các CLB này không giải quyết rắc rối, cũng như gửi báo cáo cho Hiệp hội bóng đá Trung Quốc, họ sẽ bị gạch tên khỏi giải mùa tới.

    18 CLB có thể bị cấm tham dự các giải đấu gồm: Beijing Guoan, Beijing Renhe, Shanghai Shenhua, Shanghai SIPG, Guangzhou Evergrande, Guangzhou R&F, Jiangsu Suning, Changchun Yatai, Chongqing Lifan, Hebei China Fortune, Tianjin Quanjian, Tianjin Teda, Liaoning Whowin, Shandong Luneng, Dalian Transcendence, Shanghai Shenxin, Shijiazhuang Ever Bright và Qingdao Jonoon.

    Vào tháng 5 năm nay, bóng đá châu Á dậy sóng vì thông tin cả hai tuyển thủ Australia Robbie Kruse và James Holland đã hủy hợp đồng với CLB đang chơi tại Chinese Super League, Liaoning Whowin vì nợ lương.

     - Bóng Đá

    Theo điều tra của LĐBĐ châu Á (AFC), các đội bóng Trung Quốc giờ không thể trả lương và thưởng cho các cầu thủ.

    Liaoning Whowin (Liêu Ninh Whowin), đang đứng giữa BXH tại giải vô địch quốc gia Trung Quốc (Chinese Super League), đã không trả lương cho Kruse và Holland đầy đủ, sau khi hai cầu thủ này ký hợp đồng với CLB vào tháng 1 năm nay.

    Trong số những CLB nợ lương, đáng chú ý còn có Shanghai Shenhua, đội bóng từng biến Carlos Tevez thành cầu thủ lương cao nhất thế giới (615.000 bảng/tuần). Đội bóng cùng thành phố là Shanghai SIPG trả Oscar (400.000 bảng/tuần), hay vung tiền cho Hulk cũng bị "cảnh báo".

     - Bóng Đá

     

    Đầu năm nay, Cơ quan quản lý Thể thao Trung Quốc tuyên bố sẽ "điều chỉnh và kiểm soát các bản hợp đồng đắt giá, giới hạn một cách hợp lý mức lương và thu nhập của các ngôi sao hàng đầu". Mục tiêu chính phải là phát triển bền vững, cơ quan này tuyên bố.

    Nhưng cho tới lúc này, việc “vung tay quá trán” ở các kỳ chuyển nhượng trước đã khiến nhiều CLB Trung Quốc lâm vào cảnh thâm hụt tài chính nghiêm trọng. Theo một báo cáo của tạp chí kinh tế Forbes, chỉ có 2 CLB thuộc CSL có lợi nhuận vào năm ngoái là Changchun Yatai và Yanbian Funde.

    NT - Thể Thao Việt Nam | 20:07 26/07/2017
    Chia sẻ

    Loading...