MỚI NHẤT :
  • NÓNG! Man Utd sẽ có mùa hè bận rộn
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi tiếp tục "gây loạn" tại MLS
  • 5 lần Salah và Klopp bất hòa
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Hòa kịch tính Chelsea, Unai Emery hài lòng về các học trò
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Pochetino: "Chúng tôi đã chơi rất tốt"
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham tại vòng 35 Premier League
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • Ian Wright chê bai Casemiro
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Ten Hag đã đúng
  • Rivaldo cùng Brazil thắng đậm các ngôi sao Việt Nam
  • ''VAR đã làm hỏng bóng đá Anh''
  • Nhìn U23 Indonesia, chạnh lòng bóng đá Việt Nam
  • Phiên bản Jurgen Klopp khác lạ
  • Siêu dự bị của PSG
  • Tại sao Ronaldo chỉ bị treo giò 1 trận sau pha thúc cùi chỏ?
  • "Man Utd là một sự hỗn loạn"
  • Allegri lý giải việc thay đổi chiến thuật
  • Ấn tượng "lá chắn thép" của U23 Việt Nam
  • Klopp: "Thật điên rồ"
  • Ronaldo trở lại, Al-Nassr đánh bại Al-Khaleej
  • Lại là "Xabi time", Leverkusen thoát hiểm trong gang tấc
  • Chia điểm trên sân nhà, PSG bỏ lỡ cơ hội vô địch
  • Bị tước 2 bàn thắng, Chelsea vẫn ngược dòng ngoạn mục
  • Bắn phá liên tục, Juventus hòa nhạt Milan
  • Jurgen Klopp nói lời thật lòng về cuộc đua Premier League
  • "Mainoo chỉ đi bộ trên sân"
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • Bóng đá Quảng Ngãi nuôi khát vọng từ lứa U17

    18:15 Chủ nhật 05/07/2015

    Thành công của lứa U17 tại giải quốc gia là tiền đề để những người làm bóng đá Quảng Ngãi xây dựng đội bóng thi đấu đỉnh cao trong tương lai không xa.

    Thành công của lứa U17 tại giải quốc gia là tiền đề để những người làm bóng đá Quảng Ngãi xây dựng đội bóng thi đấu đỉnh cao trong tương lai không xa.

    Bóng đá Quảng Ngãi nuôi khát vọng từ lứa U17
    Bóng đá Quảng Ngãi khát khao xây dựng lại đội bóng từ tuyến trẻ. Nòng cốt của đội U17 tham dự giải quốc gia là những cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo của địa phương.
    Q
    uảng Ngãi là đội bóng gây bất ngờ nhất tại giải U17 năm nay. Họ tham dự với tư cách là một trong hai đội nhì bảng có thành tích tốt nhất, không được đánh giá cao. Tuy nhiên sau 3 trận đấu, họ giành được 7 điểm, xếp sau U17 Viettel để ghi tên vào bán kết.

    Đây là thành tích vượt quá sự mong đợi của ban lãnh đạo đội bóng miền Trung này. Trưởng đoàn bóng đá U17 Quảng Ngãi Bùi Văn Sỹ cho biết: “Việc đội bóng lọt vào VCK nằm ngoài kế hoạch nên tỉnh chưa kịp cấp kinh phí. Do đó, chúng tôi chủ động đi xe đò vào tham dự giải trước sau đó xin tạm ứng kinh phí sau. Chúng tôi đặt nhiều hy vọng vào giải đấu này để làm tiền đề xây dựng lại bóng đá tỉnh nhà trong tương lai”.

    Để vào đến bán kết, U17 Quảng Ngãi phải vượt qua nhiều gian khó. Các cầu thủ đi xe đò vào TP HCM và đến ngày thi đấu, thầy trò cùng nhau thuê taxi từ Đầm Sen đi chuyển xuống sân Thống Nhất. Chế độ dành cho họ cũng không cao, một cầu thủ nhận được tiền công 150.000 đồng mỗi ngày cùng một khoản tiền bồi dưỡng khác.

    Rất may, Hội đồng hương tỉnh Quảng Ngãi tại TP HCM chia sẻ khó khăn cùng các cầu thủ khi tặng số tiền 100 triệu đồng ngay sau trận hòa U17 Viettel. Ở giải năm nay, U17 Quảng Ngãi mượn 4 cầu thủ từ Đắk Lắk, số còn lại đều trưởng thành từ trường Năng khiếu TDTT của tỉnh. Đây là sẽ nòng cốt của bóng đá Quảng Ngãi trong tương lai.

    HLV Trương Hồng Vũ chia sẻ: “Từ sau lứa trẻ của Lâm Ti Phông (cựu cầu thủ U19 Việt Nam hiện thi đấu cho Sanna Khánh Hòa – PV), chúng tôi không tiếp tục phát triển việc đào tạo trẻ. Nhưng hai năm qua, chủ trương tỉnh là xây dựng lại tuyến trẻ. Lứa U17 tham dự giải năm nay sẽ tiếp tục được đầu tư để tham dự các giải U19, U21 rồi dự giải hạng ba quốc gia”.

    Bóng đá Quảng Ngãi nuôi khát vọng từ lứa U17
    U17 Quảng Ngãi vượt qua Đồng Tháp (áo vàng) và cầm chân Viettel ở vòng bảng.

    Ông Bùi Văn Sỹ chia sẻ thêm, Sở VH-TT&DL Quảng Ngãi đã tiến hành làm lại mặt cỏ của sân vận động tỉnh, nhằm giúp cầu thủ trẻ nơi đây có nơi ăn tập đàng hoàng. Quảng Ngãi khát khao làm lại đội bóng có căn cơ, dựa trên nền tảng vững chắc chứ không ào ạt, thiếu định hướng như trước.

    Bóng đá Quảng Ngãi từng có đội bóng tham dự giải hạng Nhất. Mùa 2007, dưới cái tên Thành Nghĩa – Quảng Ngãi, đội bóng này đã gây bất ngờ khi liên tục có mặt ở nhóm dẫn đầu. Đến mùa 2010, họ bị Ban kỷ luật của VFF loại khỏi giải do đội bỏ ra ngoài sân để phản đối quyết định của trọng tài Kiều Việt Hùng trong trận gặp Sài Gòn United trên sân Thống Nhất ở vòng 22.

    Sau cột mốc này, bóng đá Quảng Ngãi đi xuống “mất tên” trên bản đồ đỉnh cao của bóng đá Việt Nam. Nhưng với lứa cầu thủ U17 hiện tại cùng quyết tâm làm lại từ đầu, bóng đá địa phương này hy vọng sẽ khởi sắc trong tương lai.

    Ở V.League hiện tại có khá nhiều cầu thủ quê Quảng Ngãi như hậu vệ Trương Huỳnh Phú (Đồng Nai), trung vệ Nguyễn Ngọc Nguyên (QNK Quảng Nam), tiền đạo Lâm Ti Phông (Sanna Khánh Hòa)… Nổi tiếng nhất là tiền vệ Phan Thanh Hậu (HAGL), cầu thủ từng được tờ Guardian của Anh bầu chọn vào Top 40 cầu thủ trẻ triển vọng của bóng đá thế giới.
    Nguyễn Đăng - Zing.vn
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...