MỚI NHẤT :
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leiceser trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Bóng đá Chùa Vàng “rớt giá” vì triển Muay Thái trên sân cỏ

    22:32 Thứ bảy 10/08/2019

    BongDa.com.vn Như sự trùng hợp ngẫu nhiên, các đội tuyển Thái Lan từ lứa tuổi U đến đội tuyển quốc gia để lại ấn tượng xấu cho NHM bằng lối đá “chặt chém”, bạo lực.

    mất ngôi số 1 khu vực Đông Nam Á vào tay Việt Nam nhưng Thái Lan vẫn là đội tuyển giàu thành tích nhất khối ASEAN. Bầy Voi chiến không hề có đối thủ cạnh tranh với 16 lần giành bộ HCV SEA Games, 5 danh hiệu vô địch AFF Cup sau 11 lần giải đấu này được tổ chức.

    Thế nhưng sau tất cả vinh quang quá khứ giờ chỉ còn là hoài niệm. Nền bóng đá Thái Lan đang khủng hoảng cả về thành tích lẫn lối chơi. Nghiêm trọng hơn, người Thái đánh mất “bản sắc” vốn có – thi đấu hào hoa, đẳng cấp, và thay vào đó là những pha vào bóng giống như môn võ Muay Thái trên sân cỏ.

     - Bóng Đá

    Pha hỗn loạn sau trận chung kết U15 ĐNÁ 2019 giữa chủ nhà Thái Lan và Malaysia. Cre: Siam

    Nạn nhân đầu tiên của người Thái chính là bóng đá Việt Nam. Tại vòng loại U23 châu Á 2020 bảng K, nóng mặt vì đội nhà thua trận tiền đạo chủ lực của U23 Thái Lan, Supachai Jaided đã có pha đánh nguội với trung vệ Trần Đình Trọng. Supachai tung đòn hiểm khiến Đình Trọng gục ngã xuống sân. Chiếc thẻ đỏ cùng với án cấm thi đấu dành cho Supachai là hoàn toàn xứng đáng. Đòn thù này không thể nào ngăn cản U23 Thái Lan thất bại thảm hại, toàn diện trước U23 Việt Nam với tỷ số 0-4.

    Đỉnh điểm cho hình ảnh bạo lực, xấu xí của bóng đá Thái Lan diễn ra tại King’s Cup 2019. Cay cú ăn thua, tìm mọi cách đánh bại Việt Nam nhưng trước thầy trò HLV Park Hang-seo bình tĩnh, lạnh lùng và đẳng cấp, đội tuyển Thái Lan rơi vào trạng thái căng cứng về tâm lý, mất kiểm soát.

    Thay vì đá bóng, các cầu thủ đội chủ nhà tập trung đá và đánh người. Thitipan Puangchan tát vào mặt Đoàn Văn Hậu, trung vệ Pansa Hemviboon thì thực hiện cú kungfu điệu nghệ, hạ gục tiền đạo Nguyễn Công Phượng trên sân. Thái Lan thúc thủ 0-1 trước Việt Nam chung cuộc và đây không chỉ trận thua về mặt tỷ số mà còn là sự thất bại, tuột dốc về phong cách của một nền bóng đá.

     - Bóng Đá

    Những hình ảnh xấu xí trận Thái Lan - Việt Nam tại King's Cup 2019.

    Nạn nhân tiếp theo của những võ sĩ Muay Thái là U15 Malaysia. Trong trận chung kết giải Đông Nam Á 2019, không giữ được bình tĩnh vì thua ngược trước Malaysia với tỷ số chung cuộc 1-2, một vài cầu thủ U15 Thái Lan đã đập vào mặt, tấn công đối thủ. Những đòn Muay Thái hiểm nhất liên tục được các tuyển thủ trẻ Thái Lan triển khai vào người đối phương.

    Tất nhiên, U15 Malaysia cũng không phải "dạng vừa" và có màn đáp trả chủ nhà Thái Lan. Hình ảnh xấu xí, bạo lực của U15 Thái Lan và Malaysia đã được truyền đi khắp khu vực và toàn châu Á. Rõ ràng, việc đội chủ nhà Thái Lan đấm, đánh đối thủ U15 Malaysia trước là hành vi phi thể thao, đáng bị lên án. Màn loạn đả này đã làm vấy bẩn tinh thần thể thao cao thượng, hủy hoại hình ảnh tốt đẹp của giải bóng đá trẻ U15 Đông Nam Á 2019.

    Sau tất cả nền bóng đá Thái Lan dường như đang lạc lối vì mục tiêu giành lại ngôi số 1 Đông Nam Á từ đại kình địch Việt Nam bằng mọi giá. Chọn lối chơi bạo lực để "phục hận", Bầy Voi chiến sẽ ngày càng “mất giá”.

    Gia Minh | 22:10 10/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...