(BongDa.com.vn) – Nhắc đến bóng đá Brazil là nói về một quốc gia có tình yêu đặc biệt với trái bóng tròn, là nói đến một đội tuyển hàng đầu thế giới trong suốt trăm năm qua. Đó là đất nước đã sản sinh ra những vua bóng đá (Pele), người ngoài hành tinh (Ronaldo), thiên thần (Kaka) hay những thiên tài xuất chúng (Zico, Ronaldinho;…) làm đắm say bao thế hệ người hâm mộ.
TNhưng đã hơn 10 năm qua, giải bóng đá thế giới cũng thêm 3 kỳ nhưng Brazil vẫn chưa một lần nữa nếm trải vinh quang, thậm chí việc vào chung kết cũng chỉ là ước mơ.
Và trận đấu tại World Cup gần nhất chính là trận Brazil thảm bại 1-7 trước Đức. Một trận đấu sẽ đi vào lịch sử bóng đá của quốc gia Nam Mỹ này như mà một vết nhơ không thể nào gột rửa.
Cũng từ trận đấu đó cho người ta thấy rằng Brazil bây giờ đã không như Brazil năm 2002 và càng không thể sánh với những năm 1970 huyền thoại.
Từ rất lâu Brazil vẫn xem là cái nôi sản sinh ra những huyền thoại của bóng đá thế giới. Không kể Vua bóng đá Pele và những người kiệt xuất giúp Selecao thống trị thế giới thì thế hệ hậu bối của họ sau này cũng khiến cho CĐV trên khắp nơi ngưỡng mộ.
Có lẽ trong trí nhớ của những người thuộc 8X về sau không thể nào quên những Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho, Kaka, Roberto Carlos,…
Thời ấy Brazil nhiều nhân tài đến mức trong mỗi kỳ World Cup, chuyện gọi ai bỏ ai cũng làm đau đầu của các HLV trưởng. Chúng ta còn nhớ những tài năng như Robinho, Pato,… còn không có chỗ đứng tại tuyển Brazil đủ thấy nhân tài dồi dào đến mức nào.
Nhưng giờ đây bóng đá Brazil có ai? Ngoài Neymar dường như chẳng còn ai cả. Từ đó mới có chuyện Brazil phải trông cậy tất cả vào tiền đạo của Barcelona, vào người đội trưởng mới bước qua tuổi đôi mươi.
Vua bóng đá Pele từng là trụ cột của tuyển Brazil khi chưa 20 tuổi thì với tuổi này Neymar gánh niềm hy vọng của Selecao cũng không phải chuyện lớn. Nhưng chuyện lớn ở chỗ Neymar quá trẻ để làm đội trưởng của một đội tuyển danh tiếng như vậy.
Và khi đội tuyển danh tiếng ấy bị chính cái danh tiếng của mình gây áp lực sau thất bại thế kỷ trước Đức tại World Cup 2014 thì cái gánh mà Neymar phải chịu càng lớn hơn rất nhiều.
Như một sự tất yếu, chiếc thẻ đỏ của Neymar trong trận gặp Colômbia tại Copa America 2015 đã cho thấy đó là trọng trách quá lớn đối với anh khi mà Neymar chưa đủ bản lĩnh và tâm lý.
Để khi Neymar bị treo giò, cả nước Brazil than van (thay vì trách cứ anh vì hành động ngu ngốc) bởi họ cũng hiểu chẳng còn ai mà hy vọng.
Cũng từ đó cho thấy hình ảnh một Brazil khắc khổ và gần như bế tắc, hoàn toàn thiếu cái chất nghệ sỹ làm nên thương hiệu của ngày xưa.
Thiếu danh hiệu, vắng nhân tài chưa phải hết về những điều tội tệ mà Brazil đang chịu. Khi mà những nghệ sỹ thiên tài ngày càng thiếu và khát khao danh hiệu ngày càng cháy bỏng, Brazil đã từ bỏ lối đá thiên về trình diễn của mình.
HLV Carlos Dunga trở lại tức người Brazil chấp nhận lối chơi thực dụng, miễn sao thành công là được. Cho nên người hâm mộ cũng phải dần làm quen với việc xem Brazil chơi bóng mà chẳng thêu hoa dệt gấm trên sân.
Người hâm mộ Brazil vẫn mong Naymar kế thừa được Pele. Nhưng giữa hiện thực và vinh quang quá khứ là cả giấc mơ dài.