Tại quê nhà thủ môn Bùi Tiến Dũng (ở làng Bào, xã Phúc Thịnh, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa), sau khi tiếng còi trận đấu bán kết môn bóng đá nam ASIAD 2018 giữa đội tuyển Olympic Việt Nam và tuyển Olympic Hàn Quốc kết thúc, tất cả các thành viên gia đình thủ môn này và người hâm mộ tới nhà thủ môn xem trận bán kết giữa Olympic Việt Nam và Hàn Quốc ai cũng buồn và tiếc nuối khi đội tuyển Olympic Việt Nam không thể vào chơi trận chung kết.
Tuy nhiên, ai cũng thấy hài lòng khi các cầu thủ đã thi đấu hết mình trước Hàn Quốc và còn ghi được 1 bàn danh dự là một "siêu phẩm" của cầu thủ Minh Vương. "Với tôi, các cầu thủ tuy thua nhưng đã giành chiến thắng trong lòng người hâm mộ cả nước, mong các cầu thủ tập trung thi đấu và có kết quả tốt ở trận cuối cùng," ông Bùi Văn Nguyệt, chú của thủ môn Bùi Tiến Dũng, nói.
Vẫn còn vương chút buồn khi đội tuyển Olympic Việt Nam không thể đi tới trận chung kết, nhưng ông Bùi Văn Khánh (bố thủ môn Bùi Tiến Dũng) cho biết đối với ông Olympic Việt Nam vẫn là người chiến thắng. Theo ông, chiến thắng một mạch 5 trận để vào đá trận bán kết ASIAD 2018 đã là một kỳ tích của bóng đá nước nhà từ trước tới nay.
"Công bằng mà nói, Hàn Quốc hơn chúng ta về nhiều thứ. Trong trận này, Dũng nó (thủ môn Bùi Tiến Dũng) không có nhiều cơ hội để thể hiện khi đội bạn đá quá hay. Tôi mong trận cuối cùng Dũng và toàn đội sẽ thi đấu tốt, làm nên điều bất ngờ," ông Bùi Văn Khánh chia sẻ.
Dù Olympic Việt Nam không thể vào tranh huy chương vàng môn bóng đá tại ASIAD 2018 nhưng gia đình ông Bùi Văn Khánh vẫn bày cỗ mời người hâm mộ và dân làng ở lại ăn cơm chiều cùng gia đình. Ai cũng vui vẻ trò chuyện sau khi chứng kiến các tuyển thủ Olympic Việt Nam, trong đó có người con quê hương thủ môn Bùi Tiến Dũng, đã chiến đấu hết mình vì mầu cờ sắc áo.
* Tin-ảnh: Tuấn Minh