MỚI NHẤT :
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • Bí mật thú vị về 2 kẻ “hạ sát” HAGL tại Pleiku

    10:36 Chủ nhật 12/03/2017

    Duy Thanh, người ghi bàn mở tỷ số cho Sanna Khánh Hòa trước HAGL, vốn là cầu thủ cũ của đội bóng phố Núi. Còn Quốc Chí, người ghi bàn ấn định tỷ số 2-0, có bàn thắng đúng lúc cần thực hiện lời hứa với người vợ đang ốm ở nhà.

    Sanna Khánh Hòa hành quân lên Pleiku với rất nhiều bất lợi, đặc biệt là cái dớp không thắng tại đây. Năm 2015, lứa Công Phượng ra mắt tại V.League và chơi trận khai mạc, với Sanna Khánh Hòa. Công Phượng lập cú đúp, Xuân Trường, Tuấn Anh ghi bàn, HAGL thắng 4-2. V.League mùa tiếp theo, đội khách đến từ Nam Miền Trung thua với tỷ số 1-2.

     - Bóng Đá

    Sanna Khánh Hòa có chiến thắng thuyết phục 2-0 trước HAGL tại Pleiku.

    Chiều qua, Sanna Khánh Hòa một lần nữa tới làm khách tại Pleiku và lần này mọi thứ đã khác. Nhờ lối chơi hợp lý cùng 2 pha lập công của Duy Thanh và Quốc Chí, họ đã có chiến thắng 2-0 đầy thuyết phục. Cả hai bàn thắng của đội khách đều mang theo những bí mật hết sức ý nghĩa.

    Với Duy Thanh, bàn thắng vào lưới HAGL chính là lời khẳng định của mình đối với đội bóng cũ. Trước khi những Công Phượng, Văn Toàn, Văn Thanh… ra “lò”, Lê Duy Thanh được biết đến như một tiền vệ trẻ tài hoa nơi tuyến giữa của HAGL. Năm 2007, cầu thủ quê Ninh Thuận đã tới với lớp năng khiếu HAGL và được đôn lên chơi V.League 2010 khi mới 20 tuổi.

    Có thể nói nếu không có bầu Đức và HAGL (Duy Thanh gắn bó với đội trẻ và đội 1 HAGL từ 2007 đến 2014) thì khó có Duy Thanh ngày nay khoác áo Sanna Khánh Hòa ở V.League 2017. Nhưng chiều nay, Duy Thanh lại khiến bầu Đức phải suy nghĩ lại vì đã không thực sự tin dùng anh. Sau khi ghi bàn, Duy Thanh chỉ đưa tay lên trời ăn mừng khá lặng lẽ, thay vì bùng nổ niềm vui như các đồng đội.

    Trong khi đó, bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 của Quốc Chí lại mang ý nghĩa động viên rất lớn với cầu thủ này. Một ngày trước trận đấu với HAGL, Quốc Chí nhận tin không vui khi vợ bị ốm mà mình lại ở xa, không chăm sóc được. Chàng tiền vệ có cái chân trái rất ngoan này hứa với vợ: Mai sẽ ghi bàn, làm thuốc, chữa trị bệnh cho vợ. Quốc Chí đã giữ đúng lời hứa và chắc hẳn, cô vợ may mắn ấy sẽ rất hạnh phúc khi ngồi trước màn hình, xem bàn thắng dành tặng cho mình.

    Ngoài ra, còn một chi tiết thú vị khác là cách đây 2 năm, khi Sanna Khánh Hòa thua HAGL 2-4, Quốc Chí cũng đã ghi bàn cho đội nhà ở phút 48. 2 năm sau, anh lại ghi bàn ở phút 48, nhưng niềm vui thì trọn vẹn hơn rất nhiều, khi đội khách có trọn vẹn 3 điểm.

    Nhật Trường | 10:07 12/03/2017
    Chia sẻ

    Loading...