MỚI NHẤT :
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Bernabeu sẽ lại chứng kiến những giọt nước mắt của Buffon?

    21:44 Thứ ba 10/04/2018

    BongDa.com.vn Rất có thể Santiago Bernabeu sẽ là nơi chứng kiến trận đấu cuối cùng của Gianluigi Buffon ở Champions League. Và nước mắt của thủ thành huyền thoại này sẽ lại rơi?

    Buffon nhận được sự ngưỡng mộ của người hâm mộ bóng đá thế giới, không chỉ bởi tài năng, sự chuyên nghiệp trên sân cỏ mà còn vì tinh thần thi đấu và tình yêu anh dành cho trái bóng tròn.

    Chắc hẳn các cổ động viên chưa quên được hình ảnh Buffon rơi nước mắt sau hồi còi mãn cuộc trận play-off lượt về với Thụy Điển. Sau hơn 2 thập kỷ cống hiến cho Italia, đổ bao nhiêu mồ hôi và nước mắt, tưởng chừng kỳ World Cup trên đất Nga sẽ là giải đấu đỉnh cao cuối cùng của “người nhện nước Ý”, thế nhưng số phận nghiệt ngã đã không cho Buffon hưởng cái kết viên mãn trong những ngày tháng cuối cùng của sự nghiệp cầu thủ. Đội tuyển áo thiên thanh phải ở nhà xem World Cup qua vô tuyến.

     - Bóng Đá

     Những giọt nước mắt của Buffon.

    Trước đó Buffon lần thứ 5 phải nếm mùi thất bại ở trận chung kết Champions League. Ở cấp độ CLB, mặc dù gặt hái rất nhiều thành công, tuy nhiên chiếc cúp bạc châu Âu, giống như thủ môn này chia sẽ “là giấc mơ” đối với anh. Giấc mơ của Buffon vẫn còn dang dở ở mùa giải năm nay, và sẽ mãi dang dở trong suốt phần còn lại khi đứng trước nguy cơ bị loại bởi Real Madrid.

    Đội bóng Hoàng gia chính là cái tên đánh bại Juventus của Buffon ở trận chung kết diễn ra tại Cardiff. Thủ thành người Italia thừa nhận Cristiano Ronaldo – người hai lần lập cú đúp vào lưới Buffon ở trận chung kết năm ngoái và ở trận lượt đi hồi tuần trước, là nỗi ám ảnh đối với anh.

     - Bóng Đá

    Những chương cuối trong sự nghiệp của Buffon là bản nhạc buồn. 

    Để thua 0-3 ở trận lượt đi, cánh cửa đi tiếp với Juventus trở nên rất hẹp. Hành quân đến Bernabeu với quyết tâm cao nhất, Bà đầm già vẫn cực kỳ quyết tâm làm nên cuộc lật đổ. Thế nhưng Ronaldo và các đồng đội đâu có dễ để đội bạn “muốn làm gì thì làm” trên sân nhà của mình. Đặc biệt đối với CR7, anh vẫn đang cực kỳ khao khát nối dài kỷ lục làm bàn của mình ở đấu trường Champions League.

    Vẫn còn đó 90 phút trên Santiago Bernabeu để Juventus thể hiện toàn bộ sức mạnh và tinh túy của họ. Chưa nói trước điều gì sẽ ra, thế nhưng rất có thể thánh địa của bầy Kền kền sẽ là nơi chứng kiến giọt nước mắt của Buffon rơi thêm lần nữa. Số phận nợ anh kỳ World Cup thứ 6 liên tiếp, một chức vô địch EURO và cả chiếc cúp bạc Champions League. Những chương cuối trong sự nghiệp của Buffon như một bản nhạc buồn, kéo theo nước mắt của hàng triệu người hâm mộ.

    Endo - Bongda.com.vn - TTVN | 21:44 10/04/2018
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...