MỚI NHẤT :
  • Dortmund bỏ túi 5 triệu euro nếu Real vô địch C1
  • 3 cái tên có thể thay thế Nunez tại Liverpool
  • Bayern tính “cướp” thần đồng Brazil từ tay Chelsea
  • 3 ông lớn tiếp cận sao trẻ PSG
  • 9 cầu thủ sút phạt đền tốt nhất lịch sử bóng đá
  • Người thừa khiến Barca đau đầu
  • Ruben Amorim liệu có phù hợp với ghế nóng tại Manchester United?
  • Pha tự hủy của Chủ tịch Uli Hoeness
  • Arsenal chuẩn bị sẵn cho buổi diễu hành mừng vô địch EPL
  • Sommer là món hời lớn nhất của Inter
  • Richard Keys: "Arteta đã nhận ra sai lầm"
  • Aaron Ramsdale nên làm gì tiếp theo?
  • HLV Hoàng Anh Tuấn lý giải nguyên nhân chia tay VFF
  • Jorginho: "Đó là lý do tôi ở lại"
  • De Gea gây bất ngờ với CĐV Man United
  • 4 điều rút ra sau thất bại của Aston Villa tại UECL
  • Beckham cùng dàn cựu danh thủ Man Utd xuất hiện trên thảm đỏ
  • Agbonlahor giục sao 73 triệu bảng rời Man Utd
  • Man Utd chốt thời điểm bán Maguire
  • 5 đội bóng Premier League bị chấn thương tàn phá: M.U xếp thứ 4
  • Choáng với Bayer Leverkusen
  • HLV Troussier xuất hiện trong ngày U23 Indonesia vỡ mộng Olympic
  • Barca xác định 2 cái tên cần bán
  • CAHN sa sút, HLV Kiatisuk đòi xây dựng 2 đội hình
  • Alonso mơ về cú ăn 3 lịch sử
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 37 Ngoại hạng Anh
  • “Đó là điều Rashford cần”
  • Mục tiêu của Arsenal được tâng bốc lên mây
  • Rõ tương lai của Inzaghi
  • De Rossi nhận thấy vấn đề của Leverkusen
  • FIFPro & các giải VĐQG khởi kiện FIFA
  • 6 sự vắng mặt đáng tiếc ở giải "Cầu thủ xuất sắc nhất năm"
  • Nước Ý tiếp tục có 3 đại diện ở các trận chung kết của UEFA
  • Thua Thể Công Viettel, HLV Nhật Bản chỉ rõ vấn đề của Hà Nội FC
  • XONG! Chốt mức giá để Bremer gia nhập Man Utd
  • 'Guardiola có phải HLV thiên tài đâu'
  • Jim Ratcliffe ra tay giải quyết triệt để vấn đề tại Man Utd
  • 'Arteta đúng đắn khi loại bỏ Aubameyang, Ozil'
  • PSG đàm phán với ngôi sao thay thế Mbappe
  • Serie A sẽ có 9 đại diện ở các cúp châu Âu mùa sau
  • Bệnh “cuồng ghế” của bóng đá Việt

    18:37 Thứ bảy 18/07/2015

    Một quan chức VFF có đến hàng loạt chức danh ở AFF, một ông lãnh đạo “chém gió” như thần… đó chính là biểu hiện của căn bệnh “cuồng ghế” của bóng đá Việt.

    Một ông chủ tịch CLB không biết gì về bóng đá đã quyết định làm thay công việc của HLV; một quan chức VFF có đến hàng loạt chức danh ở AFF, AFC, FIFA nhưng bóng đá ở “sân nhà” vẫn đì đẹt; một ông lãnh đạo “chém gió” như thần… đó chính là biểu hiện của căn bệnh “cuồng ghế” của bóng đá Việt.

    Bệnh “cuồng ghế” của bóng đá Việt
    Ông Chủ tịch Than Quảng Ninh Phạm Thanh Hùng.

    Vòng đấu ở V-League vừa rồi có một sự kiện hy hữu. Ngay trước trận đấu với Đà Nẵng, HLV của Than Quảng Ninh là Đinh Cao Nghĩa đã tuyên bố xin nghỉ, thế là ông Phạm Thanh Hùng – Chủ tịch của CLB lập tức tuyên bố sẽ cầm quân để “chiến” với Đà Nẵng.

    Cũng cần phải nói thêm, ông Chủ tịch Phạm Thanh Hùng rất nổi tiếng trong giới… đào vàng, nói một cách chính xác, ông là Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT Cty CP khai thác khoáng sản vàng Hà Giang. Nhà ông Hùng ở Cẩm Phả, nhưng trước đây chẳng mấy khi quan tâm tới bóng đá cho dù bố ông Hùng là một nhà thể thao kỳ cựu đất mỏ – kỳ thủ Phạm Văn Tuyển, từng vô địch cờ tướng miền Bắc cuối những năm 80.

    Ấy thế mà khi ông chủ tịch ra tay, đội Than Quảng Ninh đang đì đẹt bỗng thắng oanh liệt SHB Đà Nẵng 1-0 ngay tại Cẩm Phả. Thế mới lạ, cuối cùng thì một “tay a-ma-tơ” chẳng có bằng cấp gì trong bóng đá, thậm chí còn “không biết trái bóng có mấy múi” lại đánh bại được đội quân của HLV Lê Huỳnh Đức.

    Chuyện ông chủ tịch thích ngồi ghế HLV và chiến thắng khiến những HLV khác hoang mang. Có người nói đó là một sự “tổn thương” nghề nghiệp, có người bảo một ông không biết gì về bóng đá mà cứ thích làm HLV là một sự xúc phạm những HLV khác ở V-League.

    Thật ra chuyện ông chủ can thiệp vào chuyên môn không có gì mới. Ông bầu Kiên trước đây còn đích thân “duyệt” danh sách thi đấu, bầu Đệ của Thanh Hóa sẵn sàng ngồi trên khán đài gọi điện thoại yêu cầu HLV thay người theo chiến thuật hay ông bầu Đoàn Nguyên Đức ngồi luôn khu kỹ thuật hò hét chỉ đạo át cả tiếng HLV Graechen.

    Nhưng trực tiếp cầm quân như ông chủ Than Quảng Ninh thì quá hy hữu và nó cũng cho thấy, vấn đề chuyên môn được quyết định bằng… tiền của ông chủ chứ không phải bằng khả năng hay bằng cấp của ông HLV.

    Bầu Đức, khi được mời làm Phó chủ tịch Cty CP bóng đá VN (VPF) đã tuyên bố: “Tôi cả đời chẳng làm phó cho ai, nhưng bây giờ làm phó cho anh Thắng (Chủ tịch Võ Quốc Thắng) vì bóng đá Việt Nam.” Một năm sau, ông Đức lại trở thành PCT VFF phụ trách tài chính. Như vậy cùng lúc ông bầu Đức đóng nhiều vai từ chủ tịch CLB, tới PCT VPF (đơn vị tổ chức giải đấu V-League) và PCT VFF đơn vị quản lý cả CLB lẫn VPF.

    Thế nhưng người “nhiều ghế” nhất VFF hiện nay là PCT thường trực VFF Trần Quốc Tuấn. Ông Tuấn hiện nay là PCT VFF đồng thời kiêm vai trò Chủ tịch Hội đồng HLV QG. Có thời điểm, ông Tuấn giữ hàng loạt chức vụ ở Liên đoàn Bóng đá Châu Á- AFC như PCT Ủy ban thi đấu của AFC, Ủy viên Thường vụ AFC, Phó ban Futsal AFC, Phó ban Trách nhiệm xã hội của AFC và Uỷ viên chương trình Tầm nhìn Châu Á. Ở Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF), ông Trần Quốc Tuấn giữ vị trí Uỷ viên Hội đồng AFF, Uỷ viên Ban các vấn đề khẩn cấp và Uỷ viên Ban thi đấu AFF.

    Ông Trần Quốc Tuấn cũng là người Việt Nam đầu tiên có tên trong một ban chức năng của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) khi được bổ nhiệm làm Uỷ viên Ban Futsal hồi tháng 1.2012. Nếu ghi đủ các chức danh của ông Tuấn liên quan đến bóng đá thì nhiều người đùa rằng phải một trang… A4 mới đủ.

    Hồi tháng 4.2015, AFC họp và bầu lại BCH, ông Trần Quốc Tuấn tranh suất vào BCH cùng các đại biểu của Đông Timor, Lào, Philippines và Myanmar, giờ chót, Myanmar rút lui nhưng ông Tuấn vẫn không “cạnh tranh” nổi với đại biểu của Lào và Đông Timor.

    Giới chuyên môn khi nghe tin này thì mừng húm bảo nhau rằng, ông PCT VFF nhiều ghế quá nên đi công tác suốt không có điều kiện chăm lo bóng đá nước nhà, đặc biệt là vai trò Chủ tịch Hội đồng HLV QG nên việc ông Tuấn bớt một ghế ở AFC có khi lại rất đáng mừng.

    Nói chuyện ghế ở VFF, không thể không nhắc tới lá đơn tố cáo PCT VFF Trần Quốc Tuấn và Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng nhận 100 triệu của ông Nguyễn Văn Chương- nguyên PGĐ Trung tâm Đào tạo trẻ VFF để “chạy” vào ghế phó phòng đội tuyển VFF. Vụ việc này ầm ỹ trong tháng 6 và giờ đây có nguy cơ… hóa bùn.

    Ghế VFF không rõ có màu mè gì không nhưng rõ ràng là vẫn có những cơn “cuồng ghế”. Thậm chí người đứng đầu VFF đang phải thường xuyên ra nước ngoài chữa bệnh nhưng có vẻ như riêng bệnh “cuồng ghế” thì chưa chữa được.

    Thuận An - Báo Lao Động
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...