MỚI NHẤT :
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Becamex Bình Dương và những hoài niệm lịch sử ở AFC Cup 2009

    15:04 Thứ ba 30/07/2019

    BongDa.com.vn Tròn 10 năm trước, đội bóng đất Thủ từng khiến bóng đá Việt Nam nở mặt khi làm được điều này.

    Vào chiều ngày mai (30/7), mọi sự chú ý sẽ đổ dồn về sân Gò Đậu khi Becamex Bình Dương có màn đón tiếp CLB Hà Nội tại chung kết AFC Cup khu vực Đông Nam Á. Trận đấu này đã được giới hâm mộ bóng đá Việt Nam chờ đợi suốt một tháng qua, kể từ sau khi Hà Nội vượt qua Ceres Negros và đội bóng đất Thủ đánh bại PSM Makassar ở bán kết. 

    Từ khi AFC Cup áp dụng hình thức chia khu vực (2017), đây là lần đầu tiên trận chung kết chọn ra đại diện xuất sắc nhất Đông Nam Á diễn ra giữa 2 CLB cùng một quốc gia. 

    Đại chiến Hà Nội, B.Bình Dương nhớ về hoài niệm đẹp tròn 10 năm trước - Bóng Đá

    Becamex Bình Dương đứng đầu bảng H, giành 13 điểm sau 6 lượt trận. 

    Với người yêu bóng đá Bình Dương nói riêng, tròn 10 năm trước đội bóng đã đem lại cho họ những kỷ niệm rất đẹp ở sân chơi này. Tập thể dưới sự dẫn dắt của HLV Mai Đức Chung khi đó đứng đầu bảng H, trên những đội bóng mạnh của Đông Nam Á lúc bấy giờ như Home United (Singapore), PEA (Điện Lực Thái Lan). 

    Bước vào vòng 16 đội, đội bóng đất Thủ dễ dàng vượt qua Kedah (Malaysia) với tổng tỉ số 8-2 sau hai lượt trận. Tuy nhiên, Becamex Bình Dương vấp phải một ngọn núi rất lớn là Chonburi, đội ĐKVĐ Thái Lan ở tứ kết. 

    Bằng một bản lĩnh tuyệt vời, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã hòa 2-2 tại Rajamangala ở lượt đi trước khi hạ gục đối thủ 2-0 tại lượt về trên sân Gò Đậu để điền tên vào vòng bán kết. Vinh dự góp mặt trong top 4 đội mạnh nhất AFC Cup 2009 có lẽ là điều mà Becamex Bình Dương không hề dám nghĩ đến trước khi giải đấu diễn ra. 

    Đại chiến Hà Nội, B.Bình Dương nhớ về hoài niệm đẹp tròn 10 năm trước - Bóng Đá

    Đội bóng đất Thủ hạ gục đại diện Thái Lan trong một chiều mưa tầm tã ở Gò Đậu. 

    Tuy câu chuyện cổ tích đã phải khép lại khi chúng ta thua Al-Karamah ở bán kết với tổng tỉ số 2 - 4 (thắng 2-1 ở lượt đi tại Việt Nam, thua 0-3 lượt về trên đất Syria), nhưng không thể phủ nhận đó vẫn là cột mốc chói sáng của bóng đá Việt Nam tại AFC Cup cho đến ngày hôm nay. 

    Đại chiến Hà Nội, B.Bình Dương nhớ về hoài niệm đẹp tròn 10 năm trước - Bóng Đá

    Al Karamah (áo xanh), CLB đến từ Syria đã chặn Bình Dương viết nên câu chuyện cổ tích vào năm 2009. 

    Với biệt danh 'Vua đấu cúp', Becamex Bình Dương được đánh giá nhỉnh hơn chút ít so với CLB Hà Nội trong màn đại chiến vào ngày mai. Dù cho thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia trong đội hình nhưng phong độ gần đây ở V-League của đại diện Thủ Đô đang rất báo động với 3 trận liên tiếp để mất điểm phút cuối. 

    Liệu Becamex Bình Dương có thể viết lại giấc mơ 10 năm trước hay không, thời gian sẽ có câu trả lời. 

    Lê Dũng | 14:15 30/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...