MỚI NHẤT :
  • "Man Utd là một sự hỗn loạn"
  • Allegri lý giải việc thay đổi chiến thuật
  • Klopp: "Thật điên rồ"
  • Ronaldo trở lại, Al-Nassr đánh bại Al-Khaleej
  • Lại là "Xabi time", Leverkusen thoát hiểm trong gang tấc
  • Chia điểm trên sân nhà, PSG bỏ lỡ cơ hội vô địch
  • Bị tước 2 bàn thắng, Chelsea vẫn ngược dòng ngoạn mục
  • Bắn phá liên tục, Juventus hòa nhạt Milan
  • Jurgen Klopp nói lời thật lòng về cuộc đua Premier League
  • "Mainoo chỉ đi bộ trên sân"
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • 2 trận 18 key pass, đội trưởng vẫn không cứu được Man Utd
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Andre Onana lại khiến Man Utd ôm hận
  • VFF gia hạn HLV Diego Giustozzi, Các ngôi sao Brazil thắng Việt Nam 7-1
  • CHÍNH THỨC! Đội bóng đầu tiên rớt hạng Premier League mùa này
  • Hàng công vô duyên, Man United chia điểm với đội xếp thứ 19
  • Jadon Sancho vẽ đường cong hoàn hảo cho Dortmund
  • Man Utd tệ chưa từng có
  • Man Utd nhận thảm họa kép
  • Tranh cãi! Man Utd mất oan penalty trước Burnley
  • Arsenal của Arteta đang gợi lại ký ức về nhà vô địch bất bại!
  • Khoảnh khắc ngượng ngùng giữa Salah và Klopp
  • Bayern Munich mất trụ cột trước trận gặp Real Madrid
  • Giải mã những yếu tố đằng sau sự sa sút không phanh của Rashford!
  • Kane lập cột mốc khủng; Sancho ghi bàn cho Dortmund
  • "Ten Hag cần một bàn thắng nhưng đã quyết định rút tiền đạo"
  • 'Man Utd dễ bị tổn thương trước Burnley'
  • Gareth Southgate và sứ mệnh thanh lọc sự mục nát tại Manchester United!
  • Onana bay người cứu thua đẳng cấp
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Bắt chết Quang Hải, Bình Dương giành vé vào chung kết Cup QG 2018

    20:22 Thứ năm 11/10/2018

    BongDa.com.vn Cầm hòa ĐKVĐ V-League Hà Nội FC 0-0 trên sân Gò Đậu, thầy trò HLV Trần Minh Chiến giành vé vào chơi trận chung kết Cup QG 2018 với Thanh Hóa bằng việc hơn đối thủ hiệu số bàn thắng sân nhà sân khách.

    Dù hòa 3-3 ở lượt đi trên sân Hàng Đẫy nhưng vì hiệu số bàn thắng sân khách, chủ nhà Becamex Bình Dương đã có được lợi thế hơn so với đối thủ Hà Nội FC ở lượt về.

    Bắt chết Quang Hải, Bình Dương giành vé vào chung kết Cup QG 2018 - Bóng Đá

    Bình Dương đã phong tỏa khá tốt Quang Hải, Văn Quyết, Oseni. Ảnh: Đình Viên. 

    Thực tế, đoàn quân của HLV Trần Minh Chiến sẽ giành vé vào chơi trận chung kết nếu họ có kết quả hòa thấp hơn tỉ số 3-3. Vậy nên, B. Bình Dương với lối chơi chắc chắn, kỷ luật đã khóa chặt các mũi tấn công nguy hiểm của Hà Nội như Thành Lương, Quang Hải, Văn Quyết hay Oseni. Trong 45 phút đầu tiên hai đội tạo ra nhiều cơ hội nhưng không có bàn thắng được ghi.

    Bước sang hiệp 2, Hà Nội tung luôn Hùng Dũng, Thành Chung vào sân, 7 cái tên gọi lên ĐTQG Việt Nam, HLV Chu Đình Nghiêm chỉ cất đúng Đức Huy và Văn Thành. Tuy nhiên, bên kia chiến tuyến các học trò của HLV Trần Minh Chiến vẫn tuân thủ chặt chẽ đấu pháp đã đề ra.

    Nếu như các pha tấn công của Hà Nội FC tỏ ra bế tắc thì những pha phản công của Bình Dương khiến ban huấn luyện Hà Nội vã mồ hôi. Thực tế, nếu như Hà Nội không có được sự xuất sắc của thủ thành Văn Công ở 2 tình huống dứt điểm liên tiếp của Tiến Linh và Tấn Tài, thì đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm đã bị thủng lưới.

    Bắt chết Quang Hải, Bình Dương giành vé vào chung kết Cup QG 2018 - Bóng Đá

    Niềm vui của cầu thủ Bình Dương khi giành vé vào chung kết. Ảnh: Đình Viên. 

    Trận bán kết của Cup QG 2018 trên sân Gò Đậu như tôn sùng hai thủ môn, nếu Văn Công chơi cực hay thì Tấn Trường (Bình Dương) cũng xuất sắc không kém. Bởi ở những phút cuối trận, Hà Nội gia tăng sức ép, phút bù giờ Hoàng Vũ Samson “ngả bàn đèn” cực đẹp bóng găm góc xa nhưng Tấn Trường bay người đẩy bóng cùng với đó là những chàng pháo tay của khán giả.

    Cưa điểm với Hà Nội FC 0-0 ở trận bán kết lượt về, cùng với việc có được lợi thế ở 3 bàn thắng trên sân khách, B. Bình Dương đã giành vé vào chơi trận chung kết với FLC Thanh Hóa vào ngày 15/10 trên sân Hòa Xuân – Đà Nẵng.

    Phương Nam | 20:20 11/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...