Trận thảm bại trước PSG trên sân Công viên các Hoàng tử hôm 14/2 đánh dấu sự thay đổi trong tư duy chiến thuật của Luis Enrique. Khi ấy, Lucho cần một giải pháp để hạn chế tối đa những điểm yếu đã được phơi bày trước PSG, đồng thời gia tăng sức mạnh tấn công cho đội bóng xứ Catalan. Và sơ đồ 3 hậu vệ là điều mà ông lựa chọn. Không thể phủ nhận những thành quả mà cuộc ‘cách tân chiến thuật’ này mang lại, nhưng nó rõ ràng không phải một phương án hiệu quả về lâu về dài, nhất là trong giai đoạn nước rút quan trọng này.
Điểm trừ lớn nhất trong sơ đồ 3-4-3 của Lucho là lỗ hổng được tạo ra bởi các cầu thủ chạy cánh ‘không chuyên’ và hạn chế trong các pha phòng ngự bóng chết. Bên cạnh đó là sự lãng phí một tài năng lớn như Jordi Alba bên hành lang cánh trái của hàng thủ. Nhiều chuyên gia cho rằng, Luis Enrique không nên ‘lạm dụng’ sơ đồ 3 hậu vệ, thay vào đó quay lại chỉnh đốn và phát triển sơ đồ 4-3-3 mà đội bóng vẫn dựa vào để xây dựng cơ cấu nhân sự. Những tưởng chiến lược gia 46 tuổi đã chấp nhận vấn đề khi tung ra sân sơ đồ quen thuộc trong trận đấu mới đây trước Malaga tại vòng 31 La Liga. Nhưng không, Lucho có lẽ vẫn chưa thể thoát ra khỏi nỗi ám ảnh quá lớn về những thành quả mà 3-4-3 mang lại trong thời gian qua. Bằng chứng là bộ tứ hậu vệ 'lai căng' được xây dựng với những cái tên Javier Mascherano, Samiel Umtiti, Jeremy Mathieu và Jordi Alba. Trong đó, Alba giỏi tấn công hơn phòng ngự và 3 cái tên còn lại đều chuyên chơi ở vị trí trung vệ. Lucho hoàn toàn có thể xếp Sergi Roberto đá chính thay vì lão tướng Jeremy Mathieu nhưng ông lại không làm thế. Bởi chủ quan, xoay tua đội hình hay bởi muốn thử nghiệm ‘đứa con lai’ mới?
Chưa dừng ở đó, thảm họa còn đến từ khu vực trung tuyến khi Denis Suarez và Andre Gomes cùng xuất hiện. Một lần nữa cái tên Andre Gomes trở thành cơn ác mộng đối với cổ động viên của đội bóng xứ Catalan. Bản hợp đồng lên đến 55 triệu euro của Barca trong kì chuyển nhượng Hè năm ngoái chỉ đóng góp 25 đường chuyền trong suốt thời gian có mặt trên sân, thậm chí chỉ có đúng 31 lần chạm bóng ?!? Một MSN có xuất sắc đến mấy cũng không thể gánh vác nổi một đội hình tệ hại, chưa kể đến việc hôm qua cũng là một ngày thi đấu đáng quên của tam tấu chơi cao nhất trong đội hình nhà ĐKVĐ La Liga.
Trận thua shock Malaga khiến Barca ngày một cách xa ngôi vương tại đấu trường quốc nội ở mùa giải năm nay. Khoảng cách giữa họ và đối thủ trực tiếp Real Madrid hiện tại là 3 điểm, trong khi đội bóng Hoàng gia vẫn còn 1 trận chưa đá. Hơn thế, thất bại này còn đặt ra cho Luis Enrique cùng các cộng sự vô số vấn đề cần giải quyết tức khắc khi mà chỉ 2 ngày nữa thôi họ sẽ phải đối mặt với Juventus tại vòng tứ kết Champions League. Trận ngược dòng lịch sử trước PSG cách đây 1 tháng sẽ chẳng còn mang quá nhiều ý nghĩa nếu Barca tiếp tục xảy chân tại đấu trường danh giá nhất Châu Âu.