MỚI NHẤT :
  • Barca có thể tống khứ 8 cầu thủ
  • Gravenberch sẽ là trụ cột của Liverpool ở mùa giải tới
  • Bayern vẫn là 1 thế lực tại Champions League
  • Người thắng kẻ thua sau trận Bayern 2-2 Real
  • "Giờ khó có ai như bầu Đức, đôn cả lứa 19 tuổi lên đá V-League"
  • Sau Klopp, Liverpool chia tay thêm một nhân vật quan trọng
  • Tin đồn VFF quay xe, HLV Shin Tae-yong đón tin vui, Campuchia học đòi Indonesia
  • Hé lộ quá khứ giữa tân HLV tuyển Việt Nam và Shin Tae-yong
  • Thần đồng của Real Madrid đặt tham vọng lớn mùa tới
  • Những gương mặt tệ hại nhất Serie A vòng 34
  • Indonesia nhập tịch thủ môn sẽ là tiếc nuối cho Ernando Ari?
  • "Tôi nghĩ cậu ấy sẽ ngạc nhiên nếu bị M.U đẩy đi"
  • HLV Shin Tae-yong lại chỉ trích VAR, đòi AFC 1 điều trước trận tranh hạng 3
  • Arsenal bán 3 sao trẻ đầu tư thương vụ 100 triệu bảng
  • Andy Morrison dự đoán tỷ số hủy diệt ở chung kết FA Cup
  • Nỗi lo ở hàng phòng ngự khiến PSG sợ hãi
  • Sếp lớn xác nhận tuyển trạch viên của M.U, Chelsea đến xem giò cầu thủ
  • Bản lĩnh của Real Madrid là không thể xem thường
  • "Ông ấy sẽ là ứng cử viên chính nếu Ten Hag rời khỏi M.U"
  • Hòa thất vọng Real, 'máy quét' Bayern vẫn nói cứng
  • Artem Dovbyk: Người đang dẫn đầu cuộc đua danh hiệu Pichichi là ai?
  • "Không bao giờ nghi ngờ gì khi cậu ấy ở trên chấm phạt đền"
  • Pep Guardiola tiếc nuối vì để trò cưng rời Man City
  • "Nhìn vào ngôn ngữ cơ thể, Rashford trông không vui chút nào"
  • NÓNG! Bruno Fernandes chốt tương lai
  • 5 cựu sao Premier League đang thi đấu ở Hàn Quốc
  • Arsenal đưa ra quyết định tàn nhẫn với Jesus
  • Alexander-Arnold dạo phố cùng con gái minh tinh Hollywood
  • Tân HLV ĐT Việt Nam bị chê giống ông Troussier; Indonesia nhập tịch thêm 2 nhân tố Hà Lan
  • Chuyển nhượng 01/05: Cú sốc Fernandes, M.U chia tay 2 sếp bự; Bom tấn Grealish nổ ở Chelsea?
  • Nhìn lại hành trình vươn đến đỉnh cao của Toni Kroos
  • PSG đã nói gì về việc chiêu mộ Marcus Rashford?
  • Kroos là hiện thân cho sự nguy hiểm của Real tại Champions League
  • Ngả mũ trước Toni Kroos
  • D. Berbatov nhận định Bán Kết Europa League - Marseille vs Atalanta: Đón tiếp đối thủ khó nhằn
  • 10 thống kê Bayern 2-2 Real: Vinicius "thống trị" Champions League
  • 'Rice giúp Arsenal ở một vị thế khác'
  • Xếp hạng QBV 2024: Kane, Bellingham, Mbappe… hay Messi một lần nữa?
  • Khả năng 3 bom tấn từ M.U cập bến Saudi Arabia
  • Liệu Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha có thoát nguy?
  • Bàn thua của Tấn Trường và sự "hồn nhiên" của CLB Việt Nam ở đấu trường châu lục

    09:14 Thứ tư 13/03/2019 | 3

    BongDa.com.vn Nhìn từ bàn thua không đáng có của Bùi Tấn Trường trong trận đấu đêm qua, có thể thấy được sự "hồn nhiên" cố hữu của các CLB Việt Nam ở đấu trường châu lục.

    Kỳ vọng rất nhiều ...

    CLB Hà Nội và B.Bình Dương chính là 2 đại diện của bóng đá Việt Nam tại đấu trường châu Á ở năm 2019. Đương kim vô địch V-League với bộ khung "dream team" với những tuyển thủ và cựu tuyển thủ ĐTQG Việt Nam cùng các ngoại binh chất lượng hứa hẹn sẽ làm nên chuyện tại AFC Champions League. Họ vượt qua Bangkok United ở vòng loại thứ 2 và tràn trề hy vọng bước đến vòng bảng đấu trường hàng đầu châu lục.

    Bàn thua của Tấn Trường và sự

     CLB Hà Nội vượt qua Bangkok với tỷ số 1-0 ở vòng loại thứ 2 AFC Champions League.

    Thiên đường chỉ cách họ 1 trận đấu play-off với Shandong Luneng và bầu Hiển đã bom một liều doping cực mạnh với khoản treo thưởng 4 tỷ đồng trước trận đấu. Thậm chí, Nguyễn Văn Quyết cũng đã có bàn thắng mở tỷ số trong thế trận mà CLB Hà Nội có phần lấn lướt hơn đại diện của Chinese Super League. Kết quả chung cuộc thì cũng không như ý muốn khi Văn Công ở trận đấu ấy phải vào lưới nhặt bóng đến 4 lần. Và đội bóng thủ đô phải xuống thi đấu ở AFC Cup.

    Nói về B.Bình Dương đội bóng đã từng lọt đến Bán kết AFC Cup 2009 bước đến giải đấu năm nay với sự chuẩn bị khá kỹ lưỡng về mặt ngoại binh. Wander Luiz, Victor Mansaray, Veniamin Shumeyko đã được bổ sung và mong muốn của BHL chính là gia tăng sức chiến đấu cho đội nhà tại đấu trường châu lục. 

    Bàn thua của Tấn Trường và sự

     Tấn Trường và B.Bình Dương thất thủ trước Ceres Negros.

    Thế mà giờ đây, đội chủ sân Gò Đậu cũng chỉ mới có 1 điểm sau 2 vòng đấu. Đáng nói hơn, họ đã nhận trái đắng trước Ceres Negros ngay trên sân nhà từ một bàn thua khá ngớ ngẩn. Sự "hồn nhiên" đã đánh cắp đi sự tự tin và cả những lợi thế đang nằm trong tay của nhà đương kim vô địch Cúp Quốc gia.

    ... và sự "hồn nhiên" đã xoá nhoà tất cả

    Bóng đá Việt Nam đã có những bước tiến nhảy vọt trong năm 2018 và 2019 ở cấp độ các ĐTQG. Bàn tay "phép thuật" của HLV Park Hang-seo góp phần quan trọng mang về những chiến tích ở VCK U23 châu Á, Asiad, AFF Cup 2018 và mới đây là Asian Cup 2019. Từ những thành công đó, NHM Việt mong muốn các CLB khi bước ra đấu trường châu lục cũng sẽ tạo tiếng vang tương tự.

    Bàn thua của Tấn Trường và sự

     Cựu sao ĐT Italia ghi 1 bàn trong chiến thắng 4-1 của Shandong Luneng trước CLB Hà Nội.

    Nhưng xem ra, câu chuyện ở cấp độ CLB là hoàn toàn khác. CLB Hà Nội với bộ khung gần như hoàn hảo nhất V-League cũng đành dừng chân trước ngưỡng cửa vòng bảng Champions League trước một Shandong Luneng sở hữu những ngôi sao châu Âu hàng đầu. Graziano Pelle - cựu tuyển thủ Italia cũng đã góp 1 bàn thắng vào lưới Văn Công và siêu sao Marouane Fellaini ở trận đấu đó còn chưa được tung ra sân.

    Bên cạnh đó, rõ ràng đoàn quân của HLV Chu Đình Nghiêm cho thấy sự "hồn nhiên" của mình khi không kiềm chế được cảm xúc và cứ đá đôi công với đối thủ dù đã có lợi thế dẫn bàn. Và các chân sút của họ, đặc biệt là Oseni đã không tận dụng tốt cơ hội để kết liễu trận đấu khi có cơ hội sút bóng trong tư thế trống trải lúc tỷ số đang là 1-1.

    Bàn thua của Tấn Trường và sự

     Oseni bỏ lỡ cơ hội "kết liễu" Shandong nhưng lại sút bóng chệch cột dọc.

    Còn với Bình Dương, nét "hồn nhiên" của Tấn Trường đã vô tình đánh mất một kết quả có lợi cho CLB khi được đá trên sân nhà. Một sự hiểu lầm không đáng có khi anh cứ đinh ninh rằng sẽ có 1 pha phát bóng trong khi trọng tài chính chưa hề cắt còi. Và thế là đội bóng đất Thủ nhận 1 bàn thua không đáng có và trao sự hưng phấn cho đối thủ Ceres Negros.

    Có lẽ, đấu trường châu lục vẫn còn là một điều gì đó xa tầm tay đối với các CLB Việt Nam. Sự quyết tâm, các khoản đầu tư là luôn luôn hiện diện. Nhưng chúng ta vẫn cần những yếu tố nữa để tạo nên tiếng vang. Và một trong số đó chính là bản lĩnh và sự già giơ trong lối chơi.

    Đăng Huy | 08:40 13/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...