MỚI NHẤT :
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • "Tôi thích Jackson. Bản hợp đồng đáng tiền với Chelsea"
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Bạn đã biết Alphonso Davies 'hủy diệt' Chelsea như thế nào?

    06:47 Thứ tư 26/02/2020

    BongDa.com.vn Không bất ngờ khi Bayern Munich thắng Chelsea, nhưng cái cách họ sử dụng nhân sự để đánh bại đối thủ thực sự đáng để lưu ý.

    Đẳng cấp chênh lệch giữa hai đại diện tham dự chung kết Champions League 2012 thực sự dễ dàng nhìn ra, bởi đội chủ sân Stamford Bridge quá yếu so với nhà vô địch nước Đức. Điều này có thể khiến giới mộ điệu tạm quên đi khía cạnh chiến thuật, khi Bayern Munich không bung hết sức trước đối thủ.

    Robert Lewandowski hay Serge Gnabry tỏa sáng cũng chẳng lấy làm bất ngờ nếu nhìn vào phong độ của họ ở mùa giải năm nay. Vì lẽ đó, cái tên đáng để chúng ta nhớ ở cuộc đụng độ trên đất Anh nên là Alphonso Davies - cầu thủ mới chỉ 19 tuổi và xuất phát điểm chẳng khác nào David Alaba năm xưa...

    Không phải Lewy hay Gnabry, 'Alaba Bắc Mỹ' mới là kẻ hủy diệt Chelsea - Bóng Đá

    Cơn lốc Davies biến các cầu thủ Chelsea thành bù nhìn tại Stamford Bridge.

    Huấn luyện viên Hans-Dieter Flick 'gò' ngôi sao người Áo vào vị trí trung vệ dù ở bất cứ sơ đồ nào (4-2-3-1, 4-3-3 hay 4-1-4-1), qua đó để lại cánh trái cho cậu bé đến từ Canada án ngữ. Và Davies không làm ông thầy thất vọng với màn trình diễn đẳng cấp thế giới trước Cesar Azpilicueta và Reece James.

    Một mình anh có đến 7 pha rê dắt bóng (hơn gấp đôi 2 hậu vệ biên của Chelsea); tỷ lệ chuyền bóng thành công 91% (chỉ kém Thiago); 2 đường chuyền quyết định (key-passes); 3 lần phá bóng (cao nhất trên sân); và đặc biệt là một tình huống đi bóng dũng mãnh, kiến tạo cho Lewy ấn định chiến thắng.

    Điểm mạnh nhất của Davies không chỉ được nhìn thấy ở khía cạnh tốc độ và sự càn lướt giống như cách anh bỏ lại cặp đôi đá biên phải bên phía Chelsea. Cầu thủ này thậm chí giống như một người giàu kinh nghiệm ở tuổi 30 khi truy cản đối thủ (tình huống ép Mason Mount đi bóng ra ngoài quá dễ dàng).

    Không phải Lewy hay Gnabry, 'Alaba Bắc Mỹ' mới là kẻ hủy diệt Chelsea - Bóng Đá

     Davies đơn giản là 'kẻ hủy diệt' Chelsea ngay trên sân Stamford Bridge.

    Phong cách chơi bóng mà ngôi sao đến từ Bắc Mỹ tạo ra, hành trình anh bước lên đội một Bayern Munich, vị trí thi đấu hiện tại, ngoại hình... thực sự không khác là bao so với Alaba thời trẻ, khi hậu vệ người Áo cùng Bayern Munich đánh bại Real Madrid của Jose Mourinho tại Champions League 2011/12.

    Trang Whoscored thực tế không đánh giá Davies tốt nhất ở trận này, nhưng nếu nhìn vào thực tế những gì mà hậu vệ được sinh ra ở thế kỷ mới thể hiện trước một hậu vệ khác dày dạn kinh nghiệm trong bao năm qua, trên sân Stamford Bridge, có lẽ anh mới xứng đáng là MOTM trong lòng người hâm mộ.

    Những bàn thắng đẹp nhất của Chelsea trên sân tập:

    Trung Quân | 06:17 26/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...