MỚI NHẤT :
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Balotelli: "Có thể tôi sẽ làm 1 nhà báo"

    07:45 Thứ ba 22/03/2022

    BongDa.com.vn Chân sút đang thi đấu cho đại diện Thổ Nhĩ Kỳ Adana Demirspor trải lòng về sự nghiệp đã qua và dự định tương lai.

     

    Bàn thắng đầu tiên của Mario Balotelli cho Marseille ở trận đấu với Lille

    Mới đây, tiền đạo cá tính của bóng đá Ý - Mario Balotelli đã thực hiện cuộc phỏng vấn với DAZN. Nhìn lại sự nghiệp, Super Mario hài lòng với thành tựu của bản thân và nuôi hy vọng vẫn có thể thành công trong màu áo Azzurri: "Tôi hạnh phúc với những gì đã làm được: ở cấp độ CLB, tôi đã chiến thắng mọi thứ. Tôi thiếu vắng điều gì đó ở cấp độ đội tuyển quốc gia, đó là điều duy nhất mà tôi có thể thật sự tiếc nuối. Hy vọng vẫn chưa quá muộn."

    Ông thầy Roberto Mancini đã điền tên cậu học trò cũ tại Manchester City vào danh sách triệu tập của tuyển Ý hồi tháng Giêng. Balotelli bày tỏ cảm xúc: "Thật phấn khích bởi lẽ tôi đã không chờ đợi từ trước. Tôi trông chờ bất kỳ điều gì ngoại trừ chuyện đó. Khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong sự nghiệp của tôi ở đội tuyển quốc gia là EURO, không có bất kỳ hoài nghi nào cả."

    'Maybe I'll be a journalist' - Balotelli opens up on future goals & best moment of his career - Bóng Đá

     Balotelli trải lòng.

    Ngôi sao thuộc biên chế Adana Demirspor lên tiếng thú vị về tương lai: "Sau sự nghiệp bóng đá của mình, sẽ thật tuyệt cho tôi tìm kiếm các tài năng: nói chuyện với họ và kể cho họ những gì tôi đã làm đúng và làm sai, cảnh báo họ về các trải nghiệm.

    Tôi có thể giúp họ tránh khỏi nhiều rắc rối, hoặc có thể tôi sẽ làm 1 nhà báo."

    Phụng Sồ | 07:15 22/03/2022
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...