(BongDa.com.vn) – Trận đấu giữa PSG và Chelsea trong khuôn khổ Champions League đã kết thúc với phần thắng nghiêng về đại diện nước Pháp. Niềm vui, đương nhiên là giành cho người Pháp bởi càng ngày PSG càng khẳng định rằng họ sẽ dần dần rút ngắn được khoảng cách với các đại diện của Châu Âu. Và đâu đó, một ngày không xa nữa, PSG sẽ là một trong những ứng cử viên của ngôi vô địch.
Thế nhưng, tại nước Anh, ở một nơi nào đó sẽ có một người đàn ông ôm đầu và tiếc nuối. Có thể cảm xúc ấy chỉ được người đàn ông này nếm trải cay đắng một mình mà không lộ ra cho báo chí hay mọi người được biết sau trận đấu giữa PSG và Chelsea. Lý do nằm ở cái tên Angel di Maria, cầu thủ người Argentina tiếp tục có một trận đấu khá hay trong màu áo PSG.
Và người đàn ông ấy không ai khác chính là HLV Van Gaal của Man United. Di Maria chính là thương vụ đình đám và phá kỷ lục của Man United cũng như nước Anh mà HLV Van Gaal đã đưa về sân Old Trafford. Mức giá 75 triệu bảng là con số khiến cho các CLB khác phải “mắt tròn mắt dẹt” trước Man United vì hầu hết đều cho rằng, Quỷ đỏ sẽ sớm là Dải ngân hà của Premier League.
Nhưng không, dưới bàn tay của HLV Van Gaal, Di Maria đã có một mùa giải quá tệ để rồi phải chuyển sang PSG. Lỗi lớn nhất cho việc Di Maria đánh mất phong độ và không thể thi đấu tốt nằm ở HLV Van Gaal. Bởi mùa giải trước, HLV Van Gaal đang trong quá trình tái thiết và thử nghiệm đội hình Man United quá nhiều, nhiều đến nỗi các cầu thủ không biết họ đang làm gì ở Old Trafford nữa.
Chính Di Maria cũng thừa nhận điều này và cho biết, Old Trafford chính là nơi anh muốn quên hẳn trong sự nghiệp cầu thủ. Dù rằng, Di Maria đã được ra sân trong màu áo của Man United trong 32 trận đấu nhưng chỉ ghi được 4 bàn thắng. Đa phần trong thời gian ở Man United, Di Maria làm bạn với những chấn thương và không tìm được vị trí phù hợp trong sơ đồ của HLV Van Gaal.
Người ta càng so sánh Di Maria trong màu áo Real Madrid, Man United và PSG thì càng thấy rằng, HLV Van Gaal đã quá sai lầm khi sử dụng tuyển thủ Argentina. Di Maria thích tự do sáng tạo, có không gian để thực hiện những pha bứt tốc và phóng khoáng tung ra những đường chuyền thuận lợi cho các đồng đội. Ở PSG, trong màu áo hiện tại, Di Maria đang được tạo những cơ hội như thế và anh đang thành công.
Ligue 1 đang chứng kiến Di Maria chơi rất hay với 10 pha kiến tạo thành bàn. Điều đó cho thấy, chỉ cần cho Di Maria khoảng trống thì những đóng góp của anh giành cho đội bóng là tuyệt vời. Cũng chính Di Maria tung ra đường chuyền quyết định cho Edison Cavani “hạ sát” Chelsea đấy thôi. Nếu tính số bàn thắng trên các mặt trận thì Di Maria đã có 12 bàn cho PSG, đó là con số quá đẹp cho một tiền vệ và đôi lúc người ta lầm tưởng số bàn thắng của một tiền đạo.
Vậy nên, càng nhắc đến Di Maria, người Man United càng tiếc nuối vì HLV Van Gaal đã sai lầm trong cách dụng nhân. Nhìn Man United bây giờ, người ta càng thấm thía nỗi đau khi Di Maria quyết dứt áo ra đi vì tiền vệ này biết rằng, ngày nào còn thi đấu dưới triều đại Van Gaal, ngày đó sẽ tiếp tục là sự lụi tàn. Và những người có thể nở nụ cười mãn nguyện không ái khác ngoài PSG.
(Bạn đọc: Su Bin)
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam