MỚI NHẤT :
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Sao U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Adrien Rabiot bị PSG treo giò vì có hành động mang tính chống đối

    10:46 Thứ bảy 16/03/2019 | 1

    BongDa.com.vn Tiền vệ người Pháp đang nung nấu ý định ​​sẽ rời câu lạc bộ vào mùa hè tới.

    Adrien Rabiot đã nhận án phạt từ đội bóng chủ quản hiện tại, Paris Saint-Germain khi bị đình chỉ việc ra sân trong vòng hai tuần tới, ngay sau khi câu lạc bộ thủ đô nước Pháp để thua trước Manchester United tại Champions League vào tuần trước.

    Tiền vệ năm nay 23 tuổi, đã không thi đấu cho nhà vô địch Ligue 1 kể từ sau chiến thắng 4-1 trước Red Star Belgrade tại vòng bảng Champions League vào tháng 12 và cũng sắp hết hạn hợp đồng vào cuối mùa.

    Sau trận thua 1-3 trên sân Parc des Princes trước Manchester United tại Champions League, Adrien Rabiot bị bắt gặp xuất hiện trong 1 hộp đêm tại Paris và cũng đang theo dõi trận đấu nhưng anh lại không có bất cứ phản ứng nào trước thất bại của đội nhà, ngay cả khi xảy ra tình huống gây tranh cãi dẫn đến bàn thắng quyết định trên chấm penalty của Marcus Rashford.

     - Bóng Đá

    Rabiot được bắt gặp tại hộp đêm sau thất bại của PSG tại Champions League.

    Đỉnh điểm của vụ việc khi người hâm mộ đội bóng nước Pháp phát hiện tiền vệ này đã nhấn like một video trên Instagram của huyền thoại Manchester United, Patrice Evra khi anh đang ăn mừng chiến thắng của đội bóng cũ cùng với cầu thủ không thể xuất hiện trong trận đấu đó do nhận thẻ đỏ, Paul Pogba.

    Theo tờ L'Equipe, Paris Saint-Germain đã quyết định ra án phạt mạnh tay đối với cầu thủ 23 tuổi. Cụ thể, họ sẽ cấm anh tham gia bất kỳ trận đấu nào của câu lạc bộ cho đến hết ngày 27/3/2019. Động thái trên diễn ra sau khi đã xảy ra rất nhiều mâu thuẫn giữa anh với đội bóng nhà giàu nước Pháp và nhiều người cho rằng, thời điểm Rabiot rời CLB chỉ còn là vấn đề thời gian.

    Hiện nay, Adrien Rabiot được đồn đoán đang rất muốn đến Barcelona, Liverpool và gần đây nhất chính là Man United, hiện anh vẫn chưa chịu gia hạn khi hợp đồng cũ với PSG sẽ hết hạn vào cuối mùa.

     - Bóng Đá

    Rabiot đang bị cô lập tại PSG.

    Nhìn lại khoảng thời gian đầu mùa, tiền vệ người Pháp cũng từng phải nhận án phạt vì hành vi bỏ chuyến tập huấn cùng đội bóng tại Qatar để cùng người đại diện của mình thương thảo với các CLB khác về vấn đề chuyển nhượng. Vào tuần trước, để biện minh cho hành vi của mình, cầu thủ người Pháp đã trả lời trên Sport rằng:

    "Đó không phải vì tôi muốn trốn tránh, tôi vẫn đang người của CLB này. Nếu bất kỳ lúc nào đội bóng cần, tôi luôn sẵn sàng xỏ giày ra sân. Tôi không thích việc bị mọi người soi xét quá nhiều về đời tư, thật đáng thất vọng khi biết điều đó." 

    Nguyễn Kim Bằng | 10:25 16/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...