MỚI NHẤT :
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • 5 điểm nhấn sau trận Anderlecht 1-1 Man Utd: Martial đá như Depay, Rashford rất đặc biệt

    06:19 Thứ sáu 14/04/2017 | 3

    BongDa.com.vn Man United vừa có trận hòa đáng tiếc với Anderlecht trong trận lượt đi tứ kết Europa League. Dưới đây là những điểm nhấn trong cuộc so tài giữa 2 đội trên đất Bỉ.

     1. Martial đá như Depay

    Mùa trước, Man United gây sốc khi chiêu mộ Anthony Martial khi còn "vô danh" với giá 36 triệu bảng. Nhưng qua từng trận, với 17 bàn thắng, Martial đã chứng tỏ được giá trị của mình. Thật đáng tiếc là kể từ mùa Hè 2016, ngôi sao trẻ người Pháp sa sút thảm hại. Những pha qua người, dứt điểm sở trường của của anh trở nên thưa thớt dần rồi... vắng hẳn. Trước Anderlecht, cựu ngôi sao Monaco chỉ có 1 lần qua người thành công trong 5 lần. Những pha đi bóng thiếu đột biến và cũng không hợp lý của Martial khiến người ta phải hình dung đến sự bế tắc của Memphis Depay trong màu áo đỏ.

     - Bóng Đá

     

    2. Rashford rất đặc biệt

    Trong 75 phút thi đấu, Marcus Rashford chứng tỏ mình là cầu thủ xuất sắc nhất trận. Với tốc độ và kĩ thuật, anh gây quá nhiều khó khăn cho hàng thủ Anderlecht. Không chỉ vậy, ngôi sao trẻ người Anh còn làm rất tốt nhiệm vụ phòng ngự từ xa. Tuy nhiên, điều Rashford còn thiếu vẫn là bàn thắng - thứ rất quan trọng với một tiền đạo. Theo thống kê từ Squawka, trước Squawka, Rashford đã có 100% các lần tắc bóng thành công, 4 lần cản bóng, tung ra 3 cú sút, 2 lần qua người, 2 lần căng ngang và tạo ra 1 cơ hội nguy hiểm.

    3. Tài năng của Youri Tielemans

    Trước khi trận đấu diễn ra, 'thần đồng' Youri Tielemans đã được khen ngợi hết lời. Và thật sự, anh đã chứng tỏ được tài năng của mình trước Man United đêm qua. Sau hiệp 1 khá mờ nhạt, Tielemans đã có hiệp 2 bùng nổ. Anh hoàn thành 80% số đường chuyền, qua người thành công 100%, giành chiến thắng trong 50% lần tắc bóng. Thủ quân của Anderlecht cho thấy vì sao anh được AC Milan lẫn AS Monaco, và ngay cả chính Man United theo đuổi, dù có giá không dưới 30 triệu bảng.

     - Bóng Đá

     Tielemans và Rashford đã có trận đấu ấn tượng.

    4. Paul Pogba vẫn màu mè

    Nhìn chung, Pogba đã có một trận đấu khá hay. Anh làm tốt nhiệm vụ kiểm soát tuyến giữ, cầm nhịp. Tuy nhiên, những pha xử lý của ngôi sao người Pháp vẫn quá "màu mè", đôi lúc không hợp lý,  làm chậm nhịp độ tấn công của Quỷ đỏ. Pogba đã có cơ hội tuyệt vời để ghi bàn, nhưng lại không thắng được thủ thành Anderlecht trong thế đối mặt. Nhiều tình huống nếu Pogba linh hoạt và nắm nót hơn, Man United hẳn sẽ hưởng lợi nhiều.

    5. Hàng công Quỷ đỏ 'cẩu thả'

    Để nói về hàng công Quỷ đỏ tại trận lượt đi tứ kết Europa League đêm nay, HLV Mourinho phải dùng 2 từ 'cẩu thả': "Các cầu thủ để mất bóng dễ dàng nhiều lần. Chúng tôi không tổ chức phản công được vì những quyết định cẩu thả, vì những lần chạm bóng cẩu thả, sau đó, chúng tôi lại để họ có cơ hội phản công. Nếu tôi là một hậu vệ của United, tôi sẽ rất buồn với các cầu thủ tấn công bởi họ có thể định đoạt được trận đấu nhưng họ lại không làm được. Chúng tôi có cơ hội, chúng tôi kiểm soát mọi thứ, nhưng lại không ghi bàn. Vồn từ tiếng Anh của tôi nghèo nàn, nên tôi không thể tìm ra từ nào tốt hơn là 'cẩu thả'."

    Xem lại trận hòa 1-1 của Anderlecht trước Man United:

    Minh Tuấn - Thể Thao Việt Nam | 06:02 14/04/2017
    Chia sẻ

    Loading...