MỚI NHẤT :
  • 'Man Utd dễ bị tổn thương trước Burnley'
  • Gareth Southgate và sứ mệnh thanh lọc sự mục nát tại Manchester United!
  • Onana bay người cứu thua đẳng cấp
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpong, M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 0-0 Burnley (H2): Antony tiếp tục vô duyên
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • 5 cầu thủ quay lại đội tuyển quốc gia sau khi tuyên bố treo giày

    13:58 Thứ tư 28/02/2018

    BongDa.com.vn Họ là những cầu thủ từng nói lời giã từ đội tuyển nhưng vì nhiều lí do đã quay lại phục vụ thêm một thời gian và gặt hái được những vinh quang nhất định.

    1. Lilian Thuram

    5 cầu thủ quay lại đội tuyển quốc gia sau khi tuyên bố treo giày - Bóng Đá

     Thuram là cầu thủ khoác áo tuyển Pháp nhiều nhất từ trước đến nay. 

    Nổi lên từ World Cup 1998 với cú đúp vào lưới Croatia ở trận Bán kết, Thuram được xem lại hậu vệ trứ danh bậc nhất của bóng đá Pháp trong hai thập kỉ qua. Sau kì Euro 2004 thất vọng, Thuram đã tuyên bố "giã từ đội tuyển". Tuy nhiên, ông Raymond Domenech vẫn gọi cầu thủ này vào danh sách lên đường sang Đức dự World Cup 2006. 

    Kết quả, Thuram chơi cực hay và giúp Gà trống lọt đến trận Chung kết và chỉ chịu thua trước Italia trên chấm phạt đền. Giải đấu lớn cuối cùng của Thuram là Euro 2008, đáng tiếc, Pháp năm đó lại đá rất tệ và bị loại ngay từ vòng bảng. 

    2. Claude Makelele

    Không may mắn như Thuram, Makelele không được tham gia vào thế hệ vàng của tuyển Pháp vô địch World Cup 1998 và Euro 2000. Anh chơi trận ra mắt dưới màu áo lam vào năm 2002 trên đất Hàn Quốc - Nhật Bản. Hai năm sau, anh tuyên bố giã từ đội tuyển vì lí do muốn toàn tâm phục vụ cho Chelsea.

    Có điều, giống như Thuram, ông Domenech gọi Makelele vào đội tuyển Pháp để dự World Cup 2006 và anh lại "tái xuất giang hồ". Tính ra, Euro 2008 mới là giải đấu lớn cuối cùng của "máy quét" này. 

    3. Jamie Carragher

    Là huyền thoại của Liverpool với hai FA Cup, 3 League Cup, 2 Community Shields và 1 Champions League, nhưng khi lên tuyển Carragher luôn gặp những vận đen. Anh không phải là sự lựa chọn số một khi còn đó những Terry hay Ferdinand. Đến năm 2007, Carragher quyết định giã từ đội tuyển. 

    Mãi đến năm 2010, khi tuyển Anh gặp khó khăn, Carragher mới trở lại "trợ giúp" đội tuyển, nhưng anh cũng chỉ thi đấu vỏn vẹn thêm hai trận. 

    4. Henrik Larsson

    Dù sở hữu thể hình không mấy lí tưởng nhưng Larsson lại có khả năng săn bàn đáng nể. Anh cũng là cầu thủ hiếm hoi trở lại đội tuyển quốc gia sau... hai lần giã từ

    Đầu tiên, sau khi giúp Thụy Điển vượt qua vòng bảng ở World Cup 2002, Larsson khẳng định muốn chấm dứt sự nghiệp thi đấu quốc tế. Sau đó, người ta lại thấy anh chàng này ở Euro 2004 để sát cánh cùng Zlatan Ibrahimovic. 

    Đến năm 2006, sau World Cup khá thành công trên đất Đức, cầu thủ từng nằm trong biên chế của Barcelona một lần nữa tuyên bố giải nghệ. Song, hai năm sau, Larsson lại xuất hiện trong đội hình thi đấu của Thụy Điển tại Euro 2008. Chỉ khi Thụy Điển thất bại trong việc vượt qua vòng bảng, Larsson mới chính thức nói lời chia tay với NHM quê nhà. 

    5. Zinedine Zidane

    5 cầu thủ quay lại đội tuyển quốc gia sau khi tuyên bố treo giày - Bóng Đá

     World Cup 2006 là lần cuối cùng người ta thấy Zidane chơi bóng đỉnh cao. 

    Zidane là đầu tàu của tuyển Pháp trong thành công tại World Cup 1998 hay Euro 2000. Song, sau trận thua Hy Lạp tại Euro 2004, tiền vệ tài hoa này đã nói lời từ giã đội tuyển. 

    Tuy nhiên, với tài "thuyết khách" của mình, ông Domenech đã "chiêu mộ" được Zidane để giúp Pháp đi đến trận Chung kết ở World Cup 2006. Đáng tiếc, trận đấu tại Berlin là kỉ niệm đáng quên với Zidane khi anh lãnh thẻ đỏ sau cú húc đầu với Materazzi còn Pháp thì thất bại trên chấm luân lưu. 

    Những pha đi bóng mang thương hiệu Zidane: 

    Ngọa Long - BongDa.com.vn - TTVN | 13:22 28/02/2018
    Chia sẻ

    Loading...