MỚI NHẤT :
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta gửi thông điệp đanh thép
  • Sao Barca tâng bốc Mbappe và Bellingham
  • Dortmund muốn chiêu mộ Van Dijk
  • Arsenal thắng trận, Saka tuyên bố đanh thép
  • Peter Schmeichel nêu HLV 'kiểu Klopp', phù hợp với M.U
  • Tỏa sáng rực rỡ, học trò Ancelotti đắt hàng
  • Hojlund hành xử bất ngờ với Ten Hag
  • Thần đồng Real khao khát vô địch Champions League
  • Tuchel tâng Real lên mây
  • De Bruyne phá kỷ lục kiến tạo
  • Real Madrid đón một loạt trụ cột trở lại
  • Roy Keane tin chắc về đội vô địch
  • PSG nên tìm ai để thay Mbappe?
  • 3 điều rút ra từ cuộc đua vô địch Premier League sau vòng 35
  • HLV Tottenham: “Trận đấu dường như không có trọng tài”
  • PSG gia hạn thành công với sao trẻ số 1
  • Một đại gia hụt hơi trong vụ 'Di Maria mới'
  • PSG muốn có ngôi sao Inter
  • "Không ai tốt hơn ông ấy để dẫn dắt U23 Việt Nam lúc này"
  • Tiền vệ 60 triệu euro muốn khoác áo Barca
  • Người cũ đến Saudi, Barca hưởng lợi
  • Bất ngờ cuộc đua Vua phá lưới La Liga
  • Dortmund mất máy chạy trước PSG
  • 2 khoảnh khắc nóng vội của Arsenal
  • Nagelsmann phản bác sếp Bayern
  • Tuchel cập nhật tình hình nhân sự trước cuộc trạm chán Real
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Arsenal trước Tottenham
  • Muller hướng đến trận bán kết với Real
  • Arsenal lại ôm hận trước Man City?
  • Barca muốn có hàng thải Bayern
  • Sếp lớn chưa tính sổ với Ten Hag
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Tottenham ở trận thua Arsenal
  • Tottenham bị đánh bại bởi cầu thủ đang ốm
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong chiến thắng trước Spurs
  • Một quyết định, Arteta cứu vãn sự nghiệp Kai Havertz
  • Thua Arsenal, Postecoglou thừa nhận nỗi thất vọng
  • Báo Indo nói thẳng thói quen chơi xấu của cầu thủ Việt Nam
  • 3 điều rút ra lượt về vòng 1/8 CL: Số 1 vẫn là số 1, Liverpool khép lại lượt trận trong mơ của PL

    10:03 Thứ năm 14/03/2019 | 3

    BongDa.com.vn Dưới đây là 3 điều rút ra sau lượt cuối lượt về vòng 1/8 Champions League

    1. Ro-Si vẫn là số 1

    Sau hơn 1 tháng tranh đua, vòng 1/8 Champions League chính thức khép lại với hàng tá bất ngờ chấn động. Giống với lượt trận đầu tiên trong khuôn khổ lượt về, đã có màn lội ngược dòng ngoạn mục của Juventus trước Atletico hay chiến thắng kịch tính mà Barca, Liverpool mang lại khi đối đấu với Lyon, Bayern.

    3 điều rút ra sau lượt về vòng 1/8 Champions League: - Bóng Đá

    Ro-Si vẫn là số 1. 

    Quan trọng, một lần nữa, Champions League chứng kiến sự tỏa sáng xuất sắc từ 2 siêu sao số 1 làng túc cầu, Ronaldo và Messi. Rạng sáng 13/3, CR7 ở tuổi 34 khiến cả thế giới ngã mũ với cú hat-trick cảm xúc, 1 mình gồng gánh "Lão bà" vào tứ kết. Trong thời khắc quyết định, chân sút Bồ Đào Nha vẫn biết cách thể hiện bản lĩnh và đẳng cấp của cầu thủ lớn.

    Sau Ronaldo, cổ động viên tiếp tục kỳ vọng về Messi khi Barca đón tiếp Lyon với đầy hiểm nguy rình rập. Và rồi, Leo nhẹ nhàng lập cú đúp bàn thắng và cả cú đúp kiến tạo, góp công không nhỏ đưa đại diện Catalan đi tiếp vào vòng trong. Như vậy, sau tất cả, Ronaldo, Messi vẫn là 2 cái tên làm nên cảm xúc cho người xem và trụ vững ở vị trí số 1 thế giới.

    2. Liverpool khép lại lượt trận trong mơ của Premier League

    Có quá nhiều để nói về Liverpool trong chuyến hành quân đến Đức, đối đầu Bayern Munich. Với việc để đại diện Bundesliga cầm hòa 0-0 ở lượt đi, The Kop hoàn toàn bất lợi ở trận đấu rạng sáng 14/3. Áp lực sân khách, áp lực từ các ông lớn trong nước, áp lực danh hiệu, thầy trò Klopp quá khó trước "Hùm xám Bavaria".

    3 điều rút ra sau lượt về vòng 1/8 Champions League: - Bóng Đá

    Tuyệt vời Liverpool.

    Thế nhưng, trong thế chân tường, "Quỷ đỏ" vùng Merseyside đã trình diễn bộ mặt xuất sắc đúng tầm vóc ông lớn Ngoại hạng Anh. Không cần phải lội ngược dòng ngoạn mục, đoàn quân Klopp vẫn khiến cổ động viên cảm xúc vỡ òa khi lần lượt ghi bàn, điền tên vào tứ kết. Lối đá khoa học, kỷ luật, hàng công nhạy bén hiệu quả, Liver chẳng những đem lại vinh quang cho CLB mà còn khép lại lượt trận trong mơ của Premier League hoàn hảo.

    3. Vòng tứ kết đầy kịch tính?

    Trải qua hành trình sóng gió, khó khăn, 8 cái tên góp mặt ở tứ kết đều là những ông lớn đình đám: MU, Liver, Man City, Tottenham, Barca, Juve, Porto và Ajax. Điều này hứa hẹn các cặp đấu duyên nợ và vô cùng hấp dẫn. Chưa kể, với 4 đại diện Ngoại hạng Anh, Champions League có thể chứng kiến derby nước Anh, thậm chí là derby Manchester.

    Trong khi đó, có một cuộc đối đầu khiến cổ động viên làng túc cầu rất mong đợi Juventus và Barcelona. Từ sau thời điểm Ronaldo rời Real Madrid, siêu kinh điển nhạt nhòa vì thiếu vắng cặp kỳ phùng địch thủ Ro-Si. Đấu trường châu Âu trở thành nơi khả thi nhất mà bộ đôi siêu tiền đạo tái đấu. Không biết lá thăm may rủi thế nào, song nếu Juve-Barca trở thành 1 cặp đấu, đó chính là trận cầu được mong đợi nhất tứ kết C1.

    Như vậy, một vòng 1/8 ''điên rồ'' khép lại, người xứng đáng hơn đã được đi tiếp. Và giờ đây, cuộc chiến thật sự mới bắt đầu.

    Bạch Băng | 09:59 14/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...