MỚI NHẤT :
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • 17h00 ngày 09/09, Hải Phòng vs Bình Dương: Kích hoạt tham vọng

    09:21 Thứ bảy 09/09/2017

    BongDa.com.vn Cuộc chạm trán giữa Hải Phòng và Bình Dương chiều nay trên sân Lạch Tray như thước đo chính xác nhất cho tham vọng của cả hai ở mùa giải 2017.

     - Bóng Đá

    Tham vọng trở lại tốp đầu của Hải Phòng được khẳng định sau trận đấu gặp Bình Dương chiều nay. Ảnh: Đình Viên.

    Có thể những ai yêu đội bóng đất Cảng sẽ rất khó quên được hình ảnh thầy trò HLV Trương Việt Hoàng mạnh mẽ như thế nào ở mùa giải 2016. Băng băng về đích ở giai đoạn lượt đi, thế nhưng khi V-League 2016 khép lại, họ lại đau đớn chứng kiến Hà Nội FC đăng quang ngôi vương một cách thiếu thuyết phục khi Thanh Hóa tự thua ở Hàng Đẫy.

    Sức mạnh của Hải Phòng năm nay cũng giảm đi đáng kể, nhất là việc đội bóng đất Cảng để “ngòi nổ” thực sự của họ - Lê Văn Thắng hồi hương cùng đội bóng xứ Thanh. Hiện tại trong tay HLV Việt Hoàng vẫn còn đó Fagan và Stenvans trên hàng công. Tuy nhiên phong độ phập phù của bộ đôi tiền đạo ngoại này không giúp Hải Phòng có mặt ở tốp trên bảng xếp hạng sau 16 vòng đấu.

     - Bóng Đá

    Hải Phòng gặp rất nhiều khó khăn khi có được 3 điểm trước Long An mới đây. Ảnh: Đình Viên.

    Nếu so sánh với những cái tên như FLC Thanh Hóa, Hà Nội FC, SHB Đà Nẵng hay Quảng Nam FC thì Hải Phòng đang thật sự thiếu rất nhiều thứ. Được chơi trên sân nhà tiếp đón Becamex Bình Dương là cơ hội để Hải Phòng cải thiện vị trí cũng như chứng minh tham vọng của mình ở mùa giải này, đặc biệt sau hai trận đấu khó nhọc trước Cần Thơ và Long An.

    Bao giờ cũng vậy, hành quân đến đất khách HLV Trần Bình Sự chỉ đặt mục tiêu có điểm. Có nghĩa là điều đầu tiên Bình Dương cần làm là khóa chặt hàng thủ, để bảo vệ bằng được cơ hội 1 điểm trước chủ nhà Hải Phòng. Sau khi đảm bảo mục tiêu chặt chẽ nơi hàng thủ, trong ca-bin, ông Sự “gỗ” mới có những toan tính tiếp theo để tận dụng cơ hội kết liễu đối phương.

     - Bóng Đá

    Bình Dương (đỏ) cũng không còn đường lùi trước trận đấu gặp Hải Phòng tại Lạch Tray. Ảnh: Đình Viên.

    Đặt mục tiêu có điểm khi ra Hải Phòng nhưng nếu có cơ hội thì mục tiêu 3 điểm cũng là điều mà Becamex Bình Dương hướng đến. Để Cần Thơ qua mặt sau 16 vòng đấu ở V-League năm nay, đội khách Bình Dương đã áp sát vị trí chót bảng cùng Long An. Cuộc chiến chiều nay trên sân Lạch Tray như một minh chứng cho tham vọng vượt cạn của “đại gia” bóng đá Quốc nội một thời.

    Dự đoán: 1-1

    Đội hình dự kiến:

    Hải Phòng: Văn Lâm, Văn Nhiên, Hùng Anh, Văn Phú, Ngọc Thịnh, Hoàng Dương, Xuân Hùng, Quốc Trung, Khánh Lâm, Fagan,  Stevens.

    Bình Dương: Tấn Trường, Trung Tín, Xuân Thành, Michel, Xuân Luân, Tấn Tài, Thanh Tùng, Hoàng Max, Dugary, Runior, Anh Đức.

    Phương Nam - Thể thao Việt Nam | 09:10 09/09/2017
    Chia sẻ

    Loading...