MỚI NHẤT :
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • 16h30 ngày 18/3, SLNA vs HAGL: Thay đổi hay là chết

    10:50 Thứ bảy 18/03/2017 | 1

    BongDa.com.vn Cả chủ nhà SLNA và HAGL mong muốn có được sự thay đổi sau vòng 10 V-League 2017, nếu tiếp tục thất bại họ sẽ thật sự sa lầy nhóm cuối bảng xếp hạng.

    Trận thua muối mặt của SLNA trước Sài Gòn FC cách đây một tuần trên sân Thống Nhất, khiến nỗi buồn của gần 10 ngàn người yêu mến đội bóng xứ Nghệ thêm nặng. Bởi SLNA luôn vậy, những lúc họ hy vọng, họ đặt niềm tin lớn nhất lịa là lúc mà đội bóng của họ nhận thất bại một cách thê thảm. Trước đó, trên sân Vinh, thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng đoàn kết, kiên cường đánh bại SHB Đà Nẵng. Tuy nhiên, trước một Sài Gòn FC không mạnh, họ lại phải cúi đầu rời Thống Nhất.

     - Bóng Đá

     SLNA cần thay đổi để cứu vớt lại niềm tin của người hâm mộ dành cho họ. Ảnh: Đình Viên.

    Sau trận thua ấy những diễn đàn của xứ Nghệ trực tiếp đã kích lên tiếng về trận thua khó lý giải, mục tiêu được nhăm vào vào thủ nơi đội trưởng trung vệ Quế Ngọc Hải chơi dưới sức và đội nhà liên tiếp nhận các bàn thua. Điều khiến các fan có phần bất ngờ là họ nhận được sự phản hồi thiếu tích cực từ chính trang facebook cá nhân của Ngọc Hải. Câu chuyện bên lề trên vô tình đã ảnh hưởng ít nhiều đến tâm lý chiến của SLNA, gây ra những mối bất đồng giữa cầu thủ và người hâm mộ đội bóng. Một khi niềm tin nơi người hâm mộ bị lung lay, thì sẽ rất khó có để họ cống hiến, họ toàn tâm toàn ý, SLNA đang ở vào tình trạng như thế.

    Về phía đội khách HAGL, người ta đang nói nhiều đến vấn đề đi săn không súng của đội bóng này. Có thể đoàn quân của HLV Quốc Tuấn tạo nên bất ngờ với 3 trận toàn thắng trước Cần thơ – Bình Dương và Long An. Thế nhưng, họ cũng để lại không ít thất vọng sau hai trận thua ngay tại phố núi Pleiku trước TP.HCM và Sanna Khánh Hòa. Phong độ phập phù ấy của HAGL đang đẩy họ quay về với hiện thực là nhóm cuối của bảng xếp hạng.

     - Bóng Đá

     HAGL (đỏ) cần có tâm lý vưng vàng để đối đầu với SLNA chiều nay. Ảnh: Đình Viên.

    Vẫn đứng vị trí thứ 10/14 đội bóng, nhưng khoảng cách an toàn đã không còn, bởi HAGL chỉ hơn đội bét bảng Long An đúng hai chiến thắng. Nói vậy không phải cơ hội đã khép lại với HAGL khi đối đầu với SLNA trên sân Vinh. Điều quan trọng là đoàn quân của HLV Quốc Tuấn có lấy lại được sự tự tin, có tận dụng tốt cơ hội mình có được để cụ thể hóa thành bàn thắng. Vậy mới nói cả HAGL và SLNA buộc phải thay đổi để tồn tại hay càng lún sâu vào vòng xoáy của nhóm cuối bảng.

    Dự đoán: SLNA thắng 2-1

    Đội hình sự kiến:

    SLNA: Nguyên Mạnh, Ngọc Hải, Sỹ Nam, Văn Khánh, Ngọc Đức, Khắc Ngọc, Phi Sơn, Ngọc Toàn, Xuân Mạnh, Henry, Ohala.

    HAGL: Văn Tiến, Tăng Tiến, Văn Pho, Mobi, Đông Triều, Indeguche, A Hoàng, Hồng Duy, Văn Thanh, Văn Toàn, Công Phượng.

    Phương Nam - Thể thao Việt Nam | 10:00 18/03/2017
    Chia sẻ

    Loading...