MỚI NHẤT :
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 02h45 ngày 26/03, Luxembourg vs Pháp: Gà trống vang tiếng gáy

    08:00 Thứ bảy 25/03/2017 | 1

    BongDa.com.vn Dù nằm ở một bảng khá xương khi có cả Hà Lan lẫn Thụy Điển song Pháp vẫn ung dung dẫn đầu sau 4 lượt trận. Đem nay, thật khó để một Luxembourg nhỏ bé có thể cản được Griezmann và các đồng đội.

    Sân: Stade Josy Barthel 

    Tỉ lệ châu Á: 0.99 - 3:0 - 0.89

    Tỉ lệ châu Âu: 30.00 - 15.00 - 1.06

    Sau những lùm xùm ở World Cup 2010, tuyển Pháp đã có một cuộc thay máu toàn diện từ băng ghế chỉ đạo cho tới tư duy phát triển đội bóng. Sau gần một thập kỉ, nước Pháp đã có một số thành công nhất định khi cho ra lò một loạt hảo thủ đang ở độ chín, dàn đều ở khắp các đội bóng lớn. Với sự đồng đều ở cả ba tuyến, gà trống Gaulois đã đi đến chung kết EURO 2016 và chỉ chịu thua trước một Bồ Đào Nha quá kiên cường. 

    02h45 ngày 26/03, Luxembourg vs Pháp: Gà trống vang tiếng gáy - Bóng Đá

    Pháp đang có một thế hệ vàng. 

    Từ đầu năm nay, ông Didier Deschamp tiếp tục nhận được những tin vui khi những cầu thủ trẻ của họ liên tục tỏa sáng. Không nói đâu xa, tiền đạo tuổi teen Kylian Mbappé của Monaco đã được định giá trên 100 triệu bảng sau màn trình diễn chói sáng trước Man City. Thậm chí, trong vài năm tới, anh hoàn toàn có thể phá vỡ kỉ lục chuyển nhượng của người đàn anh Paul Pogba. Ở hàng tiền vệ, Ousmane Dembélé đang là trụ cột của Dortmund ở tuổi 19. Ngoài ra, những Rabiot, Kurzawa... hãy còn rất trẻ.

    Do đó, trước một Luxembourg chưa bao giờ vượt qua vòng loại World Cup nào trong lịch sử, trận đấu vào tối nay có lẽ là cơ hội cho các cầu thủ trẻ lẫn ông Deschamp thử nghiệm những chiến thuật khác nhau. 

    Phải nói thêm rằng, Pháp đang tỏ ra quá mạnh so với các đội bóng nằm trong bảng A. Trừ trận hòa không bàn thắng bất ngờ trước Belarus, còn lại, Griezmann và các đồng đội đã chơi khá tốt và giành được những thắng lợi trước những đối thủ sừng sỏ như Thụy Điển hay Hà Lan. Hiện tại, tuyển Pháp đang tạm dẫn đầu với 10 điểm sau 4 lượt trận. Họ cách đội bóng đứng thứ nhì Hà Lan với khoảng cách đúng bằng một trận thắng.

    Ngược lại với Luxembourg, việc đang đứng bét bảng và thủng lưới đến 9 lần đã nói lên thực lực của họ. Rõ ràng, đoàn quân của ông Luc Holtz chỉ tham dự vòng loại lần này với mục đích "cọ xát" là chủ yếu. Trước các khán giả nhà, một trận thua sát nút cũng là một kì tích đối với đội chủ sân Stade Josy Barthel.

    Thống kê thú vị: 

    Thành tích đối đầu: 

    02h45 ngày 26/03, Luxembourg vs Pháp: Gà trống vang tiếng gáy - Bóng Đá

     

    Phong độ gần đây: 

    02h45 ngày 26/03, Luxembourg vs Pháp: Gà trống vang tiếng gáy - Bóng Đá

     

    Đội hình ra sân dự kiến: 

    Dự đoán: 0-3

    Pogba hay như thế nào khi lên tuyển?

    Ngọa Long - Thể thao Việt Nam | 08:00 25/03/2017
    Chia sẻ

    Loading...