MỚI NHẤT :
  • Indonesia hợp tác với Hà Lan, Hồng Duy về chung nhà với bạn gái thạc sĩ
  • Arne Slot lo ngại những áp lực khi tới Liverpool
  • Bị chỉ trích vì chi tiêu hoang phí, chủ tịch Chelsea đáp trả cực gắt
  • Barca nên làm gì với vị trí hậu vệ phải?
  • Thông điệp cuối cùng của Raphael Varane
  • Roy Keane "giúp" M.U lên kế hoạch chuyển nhượng mùa hè
  • 2 trợ lý từ chối HLV Kim Sang-sik; Rõ vụ ông Troussier giúp sức cho Indonesia
  • U19 Việt Nam tập trung, chuẩn bị cho giải vô địch Đông Nam Á
  • Gareth Southgate tìm ra Gerrard mới ở Real Madrid
  • Danny Murphy chọn ra tiền đạo số 1 Premier League, không phải Haaland
  • Vitor Roque: Nạn nhân của HLV Xavi hay “bom xịt” của Barcelona?
  • Điều Hojlund giỏi hơn Haaland
  • Tương lai bất định của Frenkie de Jong
  • Amad Diallo là tương lai của hàng tiền vệ "Quỷ đỏ"
  • Chữ ký 40 triệu gây choáng cho Man Utd
  • Hai cầu thủ cùng lúc vẫy tay tạm biệt M.U; Varane lấy nước mắt
  • Vì sao Arsenal cứ bám riết không buông Martin Zubimendi?
  • Hàn Quốc có biến, HLV Park Hang-seo sắp nắm quyền?
  • "Liverpool từ lâu đã để mắt đến Sancho"
  • 3 cầu thủ đã rời Real quá sớm: Tiếc nuối Ozil
  • "Chữ ký tuyệt vời của Man Utd"
  • 5 cái tên phù hợp cho hàng tiền vệ Arsenal mùa tới
  • 5 cầu thủ có bước đột phá lớn nhất mùa này tại Premier League
  • Nguyễn Khánh: Sát thủ vòng cấm của CLB Long An
  • Kiatisuk đã từ chức hay bị sa thải?
  • "Barca không lên kế hoạch cho Roque đến Barca sớm như vậy"
  • Rõ tân binh mùa hè của Arsenal
  • Sao Real gặp trở ngại lớn trong nỗ lực rời Bernabeu
  • Tiền đạo Newcastle: “Đó rõ ràng là 1 quả phạt đền”
  • Rào cản vụ Arsenal - Bruno Guimaraes
  • Nhận câu hỏi khó, Pochettino đáp trả gắt gỏng
  • Màn trình diễn của Bruno cho thấy M.U có thể phạm sai lầm lớn
  • Nhìn Hojlund, Keane chỉ ra vấn đề của Ten Hag
  • Ten Hag ấn tượng với ngọc quý Man United
  • Báo Thái tuyên bố HLV Kiatisuk "quay lưng" với V-League
  • Liverpool ra giá bán Diaz cho Barca
  • Rõ án phạt cực nặng cho Reece James sau thẻ đỏ
  • Góp 1 bàn + 1 kiến tạo, Amad Diallo gửi thông điệp cho Ten Hag
  • Ten Hag định đoạt tương lai Fernandes
  • Walcott đề xuất người cũ Chelsea thay Pep Guardiola
  • 02h45 ngày 10/12, Chelsea vs Porto: Ngày Mourinho chống lại quê hương

    04:09 Thứ tư 09/12/2015

    Có ai ngờ cuộc đối đầu với Porto của Chelsea lại mang tính chất một trận knock-out.

    (BongDa.com.vn) – Có ai ngờ cuộc đối đầu với Porto của Chelsea lại mang tính chất một trận knock-out.

    Số phận Mourinho có thể được định đoạt trong 90 phút sắp tới. Ảnh: Internet.
    Số phận Mourinho có thể được định đoạt trong 90 phút sắp tới. Ảnh: Internet.

    Địa điểm: Sân Stamford Bridge
    Tỷ lệ châu Á: 2.00       0:1/2    1.90
    Tỷ lệ châu Âu: 1.97     3.48     4.02

    Hai đội đang có được 10 điểm, nhưng phải thư hùng để giành một trong hai tấm vé đi tiếp. Trong trường hợp Chelsea hòa Porto, còn Dynamo Kiev thắng Maccabi Tel Aviv, Chelsea và Dynamo Kiev sẽ giành vé đi tiếp, còn Porto xuống chơi ở Europa League. Với đội khách, họ chắc chắn không muốn kịch bản này xảy ra. Lúc này, Porto chỉ còn một con đường phải tràn lên tấn công và đánh bại Chelsea. Lượt đi, họ từng làm được điều đó khi quật ngã The Blues bằng tỷ số 2-1. Nhưng quan trọng, đội bóng thành London đang trong vị thế dễ dàng bị đánh bại nhất.

    Cuối tuần qua, Chelsea thất bại trước Bournemouth ngay tại Stamford Bridge và đó là trận thua thứ 8 của họ từ đầu mùa ở giải trong nước. Để mô tả Chelsea lúc này, đó như một hệ thống thiếu kỷ luật, rệu rã và vô hồn. Từ hàng thủ với John Terry già nua khi đôi chân không còn biết nghe lời, đến Branislas Ivanovic bỗng dưng quên cách phòng ngự. Nơi tuyến giữa, tiền vệ Cesc Fabregas xuất hiện những đóng vai người tàng tình, còn chân sút Diego Costa thường xuyên gây rối bằng cách hành xử côn đồ trên sân, còn phong độ thì sa sút không rõ lý do tại sao.

    Có ý kiến cho rằng, phương pháp huấn luyện của Mourinho quá cũ kỹ. Điều này khiến các học trò cảm thấy nhàm chán. Ngoài ra, họ đang bị vắt kiệt sức khi John Terry, Ivanovic không được nghỉ một trận nào trên hành trình chinh phục danh hiệu vô địch Premier League mùa 2014-15. Hệ quả khiến The Blues luôn thể hiện màn trình diễn kém thuyết phục, rệu rã, từ đó phải nhận những kết quả không tốt. Sau trận thua Bournemouth, báo chí tin rằng sức ép đang đè nặng lên vai Mourinho. Theo đó, một kết quả bất lợi trước Porto nhiều khả năng khiến ông bị mất ghế.

    Trận này, Mourinho sẽ gặp có cơ hội gặp lại “cố nhân”. Đầu tiên là Iker Casillas, cựu thủ thành Real Madrid. Trong quá khứ, Casillas và Mourinho được tin rằng có những xích mích. Sau khi thủ thành người Tây Ban Nha dính chấn thương, anh bị Mourinho đày ải trên ghế dự bị và mất suất bắt chính từ đó trở đi. Thực hư về mối quan hệ hai bên chưa biết ra sao, tuy nhiên, Casillas chắc chắn không muốn trở thành bại tước dưới tay Mourinho tối nay. Ngược lại, anh sẽ chơi với quyết tâm cao nhất. Thống kê cũng cho thấy thủ thành này có thành tích giữ sạch lưới tốt nhất ở Champions League với 51 trận.

    Khía cạnh trọng tài cũng sẽ được đề cập đến cuộc chạm trán này bởi ông Cuneyt Cakir rất có duyên với những trận đấu của Mourinho và Chelsea. Tháng 3/2013, vị trọng tài người Thổ Nhĩ Kỳ truất quyền thi đấu của Luis Nani sau pha vào bóng 50-50 đầy tranh cãi khiến MU thất bại trước Real Madrid ở sân Old Trafford với tỷ số 1-2. Khi đó, Mourinho chỉ đạo Real Madrid. Một năm trước đó, ông Cakir bắt trận Barcelona gặp Chelsea tại bán kết và đuổi John Terry. Tuy nhiên, đội bóng nước Anh may mắn sống sót nhờ cầm hòa Barcelona 2-2 tại Nou Camp, đồng thời giành chiến thắng chung cuộc 4-3 và trở thành nhà vô địch sau đó.

    Nhưng cũng chính ông Cakir bắt trận Chelsea thua Juventus ở Turin và HLV Roberto di Matteo của CLB khi đó bị sa thải vào lúc 4 giờ sáng sau trận đấu. Rõ ràng, trọng tài người Thổ Nhĩ luôn mang đến những cảm xúc buồn vui lẫn lộn với Chelsea và Mourinho. Liệu tối nay, có khi nào trọng tài này mới chính là nhân tố quyết định phán quyết “kẻ sống, người chết” ở bảng đấu này.

    Dự đoán: Chelsea thắng 2-0

    Đội hình dự kiến:

    Chelsea: Courtois, Ivanovic, Zouma, Cahill, Azpi, Matic, Loftus-Cheek, Willian, Pedro, Hazard, Costa.

    Porto: Casillas, Indi, Layun, Marcano, Pereira, Brahimi, Imbula, Neves, Danilo Pereira, Aboubakar, Tello

    Thiên Yết - Thể thao Việt Nam
    Chia sẻ

    Loading...