MỚI NHẤT :
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • V-League trở lại: Tai bay vạ gió vì U22 và tuyển Việt Nam

    10:49 Thứ bảy 09/09/2017

    Vòng 17 V-League 2017 quay trở lại vào cuối tuần này, tuy nhiên những kết quả không mấy như ý của U22 Việt Nam, lẫn tuyển Việt Nam trong thời gian qua đang đẩy giải đấu vào tình thế phải đối mặt với những khán đài nhiều chỗ nằm hơn chỗ ngồi...

    Tai bay vạ gió...

    Không phải bây giờ, mà gần như vài mùa giải gần nhất V-League luôn trong tình trạng khan hiếm khán giả, bất chấp có những năm cuộc đua tới ngôi vương vô cùng hấp dẫn, và nhiều trận đấu rất nóng.

    Và mùa giải 2017 này cũng thế, khi ở lượt đi con số thống kê lượng khán giả đến sân rất thấp, thì những thất bại nặng nề của U22 ở SEA Games 29 cũng như kết quả không mấy tốt đẹp từ tuyển Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2019 đang khiến nhà tổ chức khá... sốt ruột.

     - Bóng Đá

     Thất bại của U22 Việt Nam bỗng khiến V-League dính tai bay vạ gió.

    Không thể không sốt ruột, bởi thực tế V-League đã "hy sinh" giải đấu cả hai tháng để đội tuyển U22 Việt Nam tập trung chuẩn bị cho SEA Games 29 với giấc mơ vàng hòng lấy đó là niềm cảm hứng cho khán giả đến sân.

    Tuy nhiên, kết quả mà thầy trò Hữu Thắng đem lại là... tiêu cực khi bị loại ngay từ vòng đấu bảng để giải đấu lại phải vin đến tuyển Việt Nam như một cứu cánh cho những khán đài trống.

    Dù vậy, chiến thắng sát nút trước Campuchia dù được giải thích như thế nào thì cũng khó để người hâm mộ chấp nhận. Để mùa giải 2017 với những vòng đấu còn lại đang đối mặt với thách thức về lượng khán giả thấp kỷ lục kể từ khi giải VĐQG lên chuyên nghiệp.

    Dù cuộc đua ngôi vô địch vẫn nóng

    Sau 16 vòng đấu, Thanh Hoá vẫn đang là đội bóng dẫn đầu cuộc đua với 5 điểm nhiều hơn so với các đối thủ còn lại, nhưng rõ ràng số điểm này chưa phải là lợi thế lớn để V-League hạ màn.

    Thực sự là như thế, bởi phía sau ngoài một CLB Hà Nội đang khát khao bảo vệ ngôi vương còn có Than.QN, CLB Sài Gòn và thậm chí Khánh Hoà cũng đang có số điểm khá ổn để sẵn sàng bứt lên và gia nhập cuộc đua.

    Chỉ cần trượt chân đôi ba trận đấu, lợi thế về điểm số của đội bóng xứ Thanh hoàn toàn có thể bị san bằng, và đánh rơi ngôi đầu vào những cái tên đã kể trên, bất chấp giải đấu cũng chỉ còn 6 vòng nữa là kết thúc.

     - Bóng Đá

     dù cuộc đua tới ngôi vô địch V-League vẫn rất nóng.

    Đây là sự thật, khi V-League sẽ tiếp tục có những quãng nghỉ vào tháng 10 và 11 để các đội tuyển tập trung chuẩn bị cho các trận vòng loại Asian Cup 2019 đủ để nhiều đội bóng chuẩn bị kỹ hơn hòng tham gia vào cuộc đua tới ngôi vô địch.

    Cuộc đua tới ngôi vô địch vẫn khá căng thẳng bên cạnh cuộc chạy trốn xuống hạng nhưng như đã nói những thất bại của U22 hay chiến thắng không được như ý từ tuyển Việt Nam đang khiến V-League rơi vào những tình thế khá khó đỡ.

    Dù vậy, cũng hy vọng sau khi... chán tuyển khán giả cũng sẽ đến sân để giúp giải đấu có sức sống hơn,thay vì èo uột như đã thấy suốt thời gian qua...

    M.A | 05:30 09/09/2017
    Chia sẻ

    Loading...