MỚI NHẤT :
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • "Tôi ăn mừng như thế để nêu cao thông điệp bảo vệ Trái đất"

    17:40 Chủ nhật 25/10/2020

    BongDa.com.vn Tiền đạo đang góp mặt trong danh sách những cây ghi bàn hàng đầu của Premier League vừa có một chia sẻ thú vị.

    Ở trận đấu sớm nhất của vòng 6 Premier League, Aston Villa có cuộc tiếp đón Leeds United trên sân nhà với mục tiêu giành trọn 3 điểm. Với mạch 4 trận toàn thắng đã qua, đội chủ sân Villa Park hướng đến một chiến thắng để vượt qua Everton và giành ngôi đầu BXH.

    Tuy nhiên, trước một Leeds United thi đấu ấn tượng hơn, thầy trò HLV Dean Smith đã phải chấp nhận thất bại với tỷ số 0-3 sau cú hat-trick của Patrick Bamford. Đáng chú ý, sau khi ghi bàn, ngôi sao bên phía đội khách đã có màn ăn mừng bằng cách chắp 2 ngón tay cái lại gần với nhau theo chiều dọc. 

    Lý giải về hành động nói trên, chân sút từng được lãnh học bổng của đại học Harvard cho biết: "Hành động ăn mừng đó của tôi là một biểu tượng vì Trái đất, vì môi trường tự nhiên chung quanh ta và những tác động tích cực đến hành tinh mà chúng ta đang sống. 

    Pha ăn mừng của Bamford.  

    Tôi ăn mừng như thế để nêu cao thông điệp bảo vệ Trái đất. Biến đổi khí hậu ngày nay rất nguy hiểm và nếu chúng ta không hành động, tình hình có thể sẽ còn trở nên tồi tệ hơn. 

    Dù chỉ đang hoạt động trong lĩnh vực thể thao nhưng nếu tôi có thể góp được chút công sức của mình để giúp tình hình trở nên tốt hơn, đó là điều chắc chắn phải làm". 

    Hiện tại, Leeds United của Patrick Bamford đang có phong độ khá ấn tượng với 3 thắng, 1 hoà, 2 thua sau 6 vòng đấu, tạm đứng ở vị trí thứ 4 trên BXH. 

    Bàn thắng đầu tiên của Barkley cho Chelsea:

     
    Đăng Huy | 17:10 25/10/2020
    Chia sẻ

    Loading...