MỚI NHẤT :
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • 'Thả thính' bồ sếp, cựu sao mai Juventus tiêu tan sự nghiệp

    08:16 Thứ bảy 10/11/2018

    BongDa.com.vn Có lẽ sự nghiệp của Vincent Pericard đã thăng hoa hơn nhiều nếu anh không có máu lăng nhăng.

    Cựu tiền đạo Vincent Pericard năm nay đã 36 tuổi và anh giã từ sự nghiệp sân cỏ năm 2015. Anh từng thi đấu rất nhiều CLB như Juventus, Stoke City, Southampton, Portsmouth... Nhìn chung sự nghiệp của anh đi phiêu lưu khá nhiều CLB, hầu hết là bị cho mượn.

    'Thả thính' bồ sếp, sao mai Juventus tiêu tan sự nghiệp - Bóng Đá

     Vincent Pericard có một sự nghiệp lận đận vì lý do không ngờ.

    Khi còn trong đội hình U21 St.Etienne, anh nổi lên như một chân sút tài năng. Chính vì thế mà Juve đã chiêu mộ Vincent Pericard năm 2001. Nhưng anh lại phải rời khỏi Bianconeri năm 2002 vì một lý do liên quan đến tình ái. Chân sút gốc Cameroon kể lại khi mới sang Italia, anh rất bỡ ngỡ và không nói được tiếng.

    CLB đã cử một cô giao kèm tiếng Italia cho anh. Chính vì cô nàng quá xinh đẹp nên Vincent đã nhắn tin hẹn hò cùng cô. Nhưng có lẽ tin nhắn tình yêu của anh không được người đẹp đọc mà chính Roberto Bettega, phó chủ tịch của Juve lúc ấy nhận được.

    Sau khi gửi tinh nhắn tán tỉnh cô giáo của mình, anh nhận được cuộc gọi từ Roberto Bettega. Theo chân sút này thì khi ấy phó chủ tịch của Juve vô cùng tức giận và cấm anh không được nghĩ đến bạn gái của ông ấy. Sau đó dù màn trình diễn của anh có như thế nào thì CLB vẫn cho Portsmouth mượn.

    Đến tận thời điểm này, khi đã giã từ sân cỏ, Pericard vẫn còn tiếc nuối sự nghiệp của mình. Anh cho rằng bản thân sẽ phát triển hơn nếu ở lại Juve nhưng câu chuyện vô tình đã thay đổi cuộc đời anh sang hướng khác.

    Trang Ý | 08:00 10/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...