Ruben Vitoriano và chú chó Mundo đã lang thang trên các con phố ở San Sebastian trong 3 năm qua. Không có nhà cửa, anh đành phải chọn 1 góc bên ngoài sân Anoeta của Sociedad để trú chân.
Tính tới nay, Ruben Vitoriano và Mundo đã sống trong cảnh “màn trời, chiếu đất” bên ngoài sân Anoeta được 8 tháng. Người ăn xin này không có việc làm và hàng ngày nhận nhu yếu phẩm thiết yếu từ những người hảo tâm ở Amara Berri.
Biết được thông tin này, BLĐ Real Sociedad đã tạo cho người ăn xin này một công việc trong đội ngũ an ninh của CLB. Ban đầu, anh sẽ làm bán thời gian, tuy nhiên nếu thể hiện tốt, Ruben Vitoriano sẽ được CLB ký hợp đồng dài hạn.