MỚI NHẤT :
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Ronaldo: "Tôi không theo đuổi những kỷ lục..."

    07:28 Thứ ba 15/10/2019

    BongDa.com.vn Siêu sao Cristiano Ronaldo đã không thể giúp đội tuyển Bồ Đào Nha có điểm trên đất Ukraine nhưng, anh cũng ghi được bàn thắng thứ 700 trong sự nghiệp của mình.

    Rạng sáng nay, các nhà đương kim vô địch Châu Âu đã phải chịu thất bại 2-1 trước đội tuyển Ukraine. Cặp đôi Roman Yaremchuk - Andriy Yarmolenko là những người ghi bàn cho đội chủ nhà, trong khi các vị khách chỉ gỡ lại được một bàn bằng cú đá phạt đền thành công của tiền đạo Cristiano Ronaldo.

    Trận thua này khiến Bồ Đào Nha khó cạnh tranh ngôi nhất bảng với chính Ukraine bởi họ hiện cách nhau 8 điểm, và cũng không còn nhiều thời gian để sửa sai. Tuy vậy, điều đáng chú ý nhất sau màn thư hùng lại là kỷ lục 700 bàn thắng của siêu sao đang khoác áo Juventus.

    Theo thống kê từ Squawka, chàng tiền đạo sinh năm 1985 đã ghi được 5 bàn cho Sporting Lisbon, 118 bàn cho Manchester United, 450 bàn cho Real Madrid, 32 bàn cho Juventus, và 95 bàn còn lại khi anh trở về phục vụ đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha.

    Phát biểu về kỷ lục làm bàn vô tiền khoáng hậu trong sự nghiệp của mình, Ronaldo cho rằng đó là điều tự nhiên vì anh không chơi bóng chỉ để tìm kiếm chúng. Cầu thủ này nói (theo Football Planet): "Những kỷ lục đến một cách tự nhiên thôi, tôi không theo đuổi chúng mà là chúng tìm đến tôi".

    Cristiano Ronaldo after scoring his 700th goal: - Bóng Đá

    Ronaldo chắc chắn vẫn sẽ tạo ra những kỷ lục khủng khiếp hơn con số 700 bàn thắng.

    Lời tuyên bố của CR7 có thể bị coi là "ngạo mạn" nhưng, rõ ràng anh nói được làm được. Cuối tuần này, Ronaldo sẽ có cơ hội ghi những bàn thắng tiếp theo cùng Juventus, khi các nhà đương kim vô địch Serie A tiếp đón đối thủ yếu hơn hẳn là Bologna trên sân nhà Allianz.

    Ronaldo ghi bàn thắng thứ 700 trong sự nghiệp:

    Trung Quân | 06:55 15/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...