MỚI NHẤT :
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • Ronaldo, nơi này có anh!

    13:29 Thứ tư 13/03/2019 | 4

    BongDa.com.vn Tại Santiago Bernabeu năm 2018, từ 1 quả penalty vào những phút cuối cùng, Cristiano Ronaldo đã nhấn chìm mọi nỗ lực của Juventus. Ở Allianz Stadium đêm qua, siêu sao người Bồ Đào Nha chính là người bước lên thực hiện thành công quả đá phạt đền để đưa Bianconeri làm nên lịch sử. Vấp ngã ở đâu thì phải đứng dậy ở chỗ đó và “Lão phu nhân thành Turin” đã làm rất tốt điều này.

    Thế nhưng, liệu Juventus có đứng dậy được mà không cần đến Cristiano Ronaldo? Chắc chắn họ sẽ làm được như những gì đã thể hiện tại Santiago Bernabeu cách đây 1 năm. Tuy nhiên, khi đã ở rất gần với chiến thắng chung cuộc và cánh cửa đi tiếp đang rộng mở, tâm lí của Giorgio Chiellini cùng các đồng đội là không còn vững vàng.

     - Bóng Đá

     Các Juventini vẫn còn ám ảnh với hình ảnh này.

    Đêm qua, sau khi Ronaldo ghi bàn thắng thứ 3, trận đấu vẫn còn 4 phút chính thức và kéo dài thêm tới 5 phút đá bù giờ. Trong khoảng thời gian ấy, chắc hẳn những kí ức buồn đã hiện về với các Juventini, như tại Allianz Arena năm 2016 hay Santiago Bernabeu 2018. Khoảnh khắc thủ môn Gianluigi Buffon chạy ra gào thét với trọng tài Michael Oliver sau khi ông chỉ tay vào chấm 11 mét, để rồi phải nhận thẻ đỏ trực tiếp vẫn còn ám ảnh với nhiều Juventini.

    Song, khác biệt ở đây nằm ở chính siêu sao người Bồ Đào Nha. Sự lạnh lùng của anh khi tiến đến thực hiện quả đá phạt đền định mệnh vài phút trước đó đã tiếp thêm niềm tin chiến thắng cho các đồng đội.

    Chưa bao giờ các Tifosi của Juventus thấy huyền thoại Pavel Nedved và Chủ tịch Andrea Agnelli ôm chặt lấy nhau giàu cảm xúc như thế. Đã lâu lắm rồi Georgina Rodriguez mới rơi nước mắt hạnh phúc khi thấy vị hôn thê của mình đang chơi bóng ở dưới sân. Và cũng đã rất lâu, bầu không khí tại Allianz Stadium mới trở nên điên cuồng theo đúng nghĩa của từ này.

    Nói một mình Ronaldo đã đưa cả Juventus tiến vào tứ kết cũng không sai. Thế nhưng, siêu sao người Bồ Đào Nha đâu chỉ “cứu rỗi” Juventus. Anh còn vực dậy niềm tin của cả Serie A đang rệu rã.

    Napoli đã bị loại tức tưởi ngay sau vòng bảng, dù bằng điểm và hiệu số với Liverpool. AS Roma, những người viết nên kì tích của mùa giải năm ngoái cũng đã bị hất văng khỏi đấu trường châu Âu cách đây 1 tuần. Sau trận thua tại Wanda Metropolitano ở lượt đi của Juventus, viễn cảnh Serie A sạch bóng tại vòng knock-out đầu tiên UEFA Champions League đã quay trở lại như những kí ức không vui vẻ năm 2016.

     - Bóng Đá

     Juventus đang là ngọn cờ đầu của Serie A tại đấu trường châu Âu.

    Tuy nhiên, Ronaldo đã không để điều ấy xảy ra thêm 1 lần nữa. Trước đó, nhiều người đã từng dè bỉu anh sau tấm thẻ đỏ tại Mestalla, chê trách nặng lời khi anh không thể làm gì tại Wanda Metropolitano và mất niềm tin khi chợt nhận ra rằng từ đầu mùa giải đến giờ, siêu sao của họ mới chỉ ghi được 1 bàn tại UEFA Champions League.

    Mặc dù vậy, sau đêm nay các Tifosi lại cần Ronaldo. Việc bỏ ra số tiền lên đến 100 triệu euro để chiêu mộ CR7 vào mùa hè vừa qua có thể coi là canh bạc cuối cùng để Juventus vươn ra thống trị trời Âu.

    Nếu mùa giải này Bianconeri tiếp tục thất bại thì không biết bao giờ họ mới có thể chạm tay vào chiếc cúp bạc được nữa. Họ đã chờ đợi trong suốt 23 năm qua. Kể từ sau đêm Roma 1996 huyền diệu, “Lão phu nhân thành Turin” đã liên tiếp gục ngã trước ngưỡng cửa thiên đường tại Munich 1997, Amsterdam 1998, Manchester 2003, Berlin 2015 và Cardiff 2017.

    Tổng cộng có 5 trận chung kết trải dài suốt 1/4 thế kỉ với rất nhiều thế hệ cầu thủ nhưng cái dớp thất bại vẫn đeo bám. Bây giờ, Juventus đang chờ 1 “ông lão” đã bước sang tuổi 34 có thể giúp họ hoàn thành tâm nguyện. Tuổi tác ngày càng cao, dấu ấn thời gian đã dần xuất hiện, liệu ai có thể đặt hi vọng vào mùa giải tiếp theo Ronaldo sẽ thành công nếu lần này Bianconeri lại thất bại?

    Đêm qua, không chỉ các Juventini, mà cả Romanista, Milanista, Interista, Laziale hay Doriani… đều dõi theo từng bước chạy của siêu sao người Bồ Đào Nha. Đất nước ven bờ Địa Trung Hải cũng đang chờ đợi 1 nhà vô địch UEFA Champions League kể từ sau khi Inter Milan làm được điều này cách nay đã gần 10 năm.

    Trong khoảng thời gian ấy, người Đức và người Anh đều có 1 chức vô địch, người Tây Ban Nha đã thống trị tuyệt đối với 6 danh hiệu, còn người Italia chỉ là 2 lần giành ngôi á quân. Những người yêu mến Serie A phải chấp nhận núp bóng Premier League, Bundesliga hay La Liga từ lâu và họ không muốn kéo dài thêm 1 mùa giải nữa.

     - Bóng Đá

     Với Ronaldo trong đội hình, Juventus đã sẵn sàng cho chặng đường gian nan phía trước.

    Ngày 15/3 sắp tới, buổi lễ bốc thăm các cặp đấu vòng tứ kết sẽ diễn ra và Juventus sẽ biết mình phải chạm trán đối thủ nào. Chặng đường phía trước vẫn còn rất chông gai. Manchester United bắt đầu trỗi dậy. Manchester City vừa thể hiện quyền uy với màn hủy diệt 7-0 trước Schalke. Barcelona, Bayern Munich vẫn còn nguyên cơ hội. Song, với Cristiano Ronaldo, Bianconeri đã sẵn sàng chinh phục từng thử thách phía trước.

    Và đó cũng là câu chuyện của tương lai. Còn bây giờ, cứ tận hưởng niềm vui đi đã!

    Faro | 12:25 13/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...