MỚI NHẤT :
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Ronaldinho mải vui bên gái lạ

    11:19 Thứ bảy 20/02/2016

    Ronaldinho vẫn chưa treo giày, mong muốn của anh là ký hợp đồng với một CLB tên tuổi rồi giã từ sân cỏ nhưng chỉ thấy anh ăn chơi trong các bar, vũ trường.

    Kể từ sau khi bị CLB Fluminense chấm dứt hợp đồng hồi năm ngoái, Ronaldinho vẫn chưa tìm được CLB nào để tiếp tục thi đấu. Anh chưa treo giày và mong muốn của anh là ký hợp đồng với một CLB tên tuổi rồi giã từ sân cỏ trong màu áo đội bóng này. Nhưng nói là vậy, Rô vẩu lại không tỏ ý quyết liệt thực hiện bằng được mục tiêu của mình. Người ta chỉ thấy anh quyết liệt ăn chơi trong các quán bar, vũ trường…

    Ronaldinho mải vui bên gái lạ

    M
    ới đây nhất, người ta bắt gặp Ronaldinho đang vui vẻ với một cô gái tóc nâu, da bánh mật, dáng người quyến rũ tại Salvador, Bihia (Brazil). Trông cả hai rất vui vẻ bên nhau, đúng kiểu tình mới. Vì cô không nổi tiếng nên cánh săn ảnh không tìm được nhiều thông tin liên quan tới cô. Người ta cũng không bận tâm hỏi thêm, bởi Ronaldinho gần đây thường xuyên cặp kè với rất nhiều cô gái, chẳng ai bền lâu bên anh, vì vậy, việc điều tra tung tích các chân dài nóng bỏng này không còn cần thiết nữa. Có lẽ cho tới khi nào Rô vẩu theo đuổi cô nào đó vài tháng, cánh phóng viên địa phương mới cất công đi tìm hiểu về người đẹp đặc biệt ấy.

    Ronaldinho mải vui bên gái lạ

    Rời Fluminense từ tháng 10 năm ngoái, Ronaldinho tranh thủ đi du lịch và vui chơi, tiệc tùng thường xuyên. Dù muốn tận hưởng cuộc sống, nhưng Ronaldinho vẫn chưa có ý tuyên bố giải nghệ. Anh muốn tiếp tục thi đấu thêm một thời gian nữa, ở một CLB tên tuổi rồi mới treo giày. Theo tiết lộ, Newcastle là đội bóng khá nhất còn muốn mời Ronaldinho thi đấu cho họ, dù cầu thủ này ra đi khỏi đội bóng cũ do vô kỷ luật nên bị thanh lý hợp đồng.

    Ronaldinho mải vui bên gái lạ

    Newcastle là CLB chi rất mạnh tay trong kỳ chuyển nhượng mùa đông vừa qua. Họ đã bỏ hơn 40 triệu bảng để mang về Jonjo Shelvey, Andros Townsend và Henri Saivet, tuy nhiên, họ không thể “chịu” được yêu cầu của Ronaldinho khi anh muốn lãnh mức lương tới 9 triệu USD/năm, nghĩa là hơn 170.000 USD/tuần. Ở tuổi 36 và phong độ đã sa sút nhiều, Ronaldinho thực sự làm khó cho đội bóng tên tuổi nhất muốn có anh. Có vẻ như, Ronaldinho muốn tiếp tục xả hơi và lựa chọn, hoặc anh đã quên mất, anh không còn là ngôi sao như trước đây khi thời kỳ đỉnh cao đã qua rất lâu rồi…

    Mai Anh - Báo Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...