MỚI NHẤT :
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • Quên Công Vinh đi nếu so sánh với Hoàng Vũ Samson

    14:06 Thứ năm 08/09/2016 | 8| 2

    BongDa.com.vn Đó chính là quan điểm của cựu tiền đạo Việt Thắng khi so sánh đồng đội cũ Công Vinh với tiền đạo nhập tịch Hoàng Vũ Samson của CLB Hà Nội T&T.

    CongVinhkhuyenHAGL

     Công Vinh, 31 tuổi, sẽ giã từ sự nghiệp sân cỏ vào năm 2017. Ảnh: Quang Thịnh.

    Thời điểm ĐTQG Việt Nam chuẩn bị cho AFF 2016 diễn ra vào giữa tháng 11-2016, câu chuyện có nên gọi cầu thủ nhập tịch vào đội hình thi đấu hay không lại trở nên sôi nổi. Quyết định không nằm ở HLV trưởng Hữu Thắng mà để làm được việc đó cần một “bản quy hoạch” từ các cấp cao hơn.

    Trong một chương trình bàn luận về vấn đề gọi cầu thủ nhập tịch vào ĐTQG Việt Nam, cựu tiền đạo Việt Thắng ủng hộ vấn đề này kèm theo sự so sánh: “Nói về trung vệ thì theo quan điểm cá nhân của tôi, tất cả trung vệ giỏi nhất Việt Nam bây giờ thì không bằng Van Bakel. Còn về Công Vinh thì quên đi nếu so sánh với Hoàng Vũ Samson. Công Vinh rất giỏi nhưng không thể so với Samson được.”

    Nếu so sánh tại thời điểm hiện tại thì có vẻ hơi khập khiểng bởi Công Vinh đang ở bên kia sườn dốc của sự nghiệp khi anh đã lên kế hoạch giải nghệ vào mùa giải 2017 và chỉ ghi có 5 bàn ở V-League 2016. Trong khi đó, Hoàng Vũ Samson đang đạt phong độ cao ở V-League với 15 pha lập công, thua người dẫn đầu Gaston Merlo (Đà Nẵng) 5 bàn.

    Tháng 4-2016, Samson chính thức vượt mặt Công Vinh để trở thành “Chân sút xuất sắc nhất của V-League” khi ghi 114 bàn so với 112 bàn của tiền đạo đang chơi cho Bình Dương. Cho đến nay, thành tích của chân sút gốc Nigeria chưa có dấu hiệu dừng lại dù anh đang bị chấn thương và sốt cao.

    Hiện tại, nếu như Hoàng Vũ Samson đang bay cao cùng Hà Nội để cạnh tranh chức vô địch thì Công Vinh đang cùng đội bóng của mình nỗ lực từng trận để có được vị trí tốt nhất có thể sau khi chính thức không còn khả năng bảo vệ danh hiệu vô địch mùa giải 2015. V-League 2016 còn 2 vòng đấu nữa sẽ kết thúc và đó cũng là lúc HLV Hữu Thắng sẽ công bố danh sách triệu tập ĐTQG Việt Nam. Câu chuyện gọi cầu thủ nhập tịch chắc chắn sẽ càng trở nên nóng hơn.

    Lê Công Vinh (sinh ngày 10 tháng 12 năm 1985) tại Quỳnh Lâm, Quỳnh Lưu, Nghệ An, là cầu thủ bóng đá Việt Nam hiện đang thi đấu cho câu lạc bộ Becamex Bình Dương và đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam ở vị trí tiền đạo. Anh từng 3 lần nhận danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam vào các năm 2004, 2006, 2007. Công Vinh hiện cũng là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho Đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam.
    Bình Thọ - Thể thao Việt Nam | 14:05 08/09/2016
    Chia sẻ

    Loading...