(BongDa.com.vn) – Sau hai trận đấu đưa CĐV Man Utd bay bỗng trong niềm sung sướng, thì rạng sáng nay Van Gaal đã cắt đứt mạch cảm xúc ấy.
TTưởng chừng lối chơi ấy sẽ tiếp tục được duy trì, thì trước một đội bóng đang ngụp lặn ở giữa BXH giải đấu hạng nhất tại Anh như Sheff Utd, Quỷ Đỏ lại bất ngờ quay về với hình ảnh vốn có của họ, hình ảnh mà các CĐV Man Utd vô cùng phát chán, một đội bóng thi đấu vô hồn và hết sức bế tắc.
Trong trận đấu với Sheff Utd, Man Utd đã trở lại với chiến thuật chuyền qua chuyền lại (theo cách gọi vui của nhiều người). Trong suốt hiệp đấu đầu tiên, đoàn quân của HLV Van Gaal chẳng thể tạo được một cú sút ra trò nào về phía cầu môn của đội bạn. Theo thống kê, thì 9/10 trận gần nhất, Quỷ Đỏ đã chẳng thể ghi được một bàn nào trong hiệp một. Một con số khó tin đối với một ông lớn như Man Utd.
Chứng kiến hình ảnh các CĐV Man Utd vỗ tay rần rần trên khán đài để tán thưởng cú sút… ra ngoài của Depay trong hiệp hai thì cũng đủ để thấy họ đang tuyệt vọng và khao khát một pha bóng ra trò từ đội bóng yêu quý của mình là lớn đến thế nào. Đến cả bản thân một huyền thoại như Paul Scholes cũng đã phải chua chát nói: “Các cầu thủ thấy nhàm chán, người hâm mộ thấy nhàm chán, tất cả đều thấy nhàm chán. Thậm chí nhìn vào Van Gaal, cũng thấy được sự nhàm chán.”
Người hâm mộ thì cứ kêu trời là thế, còn Van Gaal thì vẫn rất bình thản, khi có thông tin ông đã được BLĐ đội bóng đảm bảo cho chiếc ghế của mình tại Old Trafford. Điều đó đồng nghĩa ông sẽ có thể an tâm chỉ đạo Man Utd theo đúng phong cách của mình mà không phải sợ bất cứ điều gì.
Với lại Man Utd nào đã có thua. Họ đã thắng và giành vé vào vòng 4 cúp F.A đấy chứ. Van Gaal đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao thì lấy cớ gì mà sa thải ông. Đến đây có lẽ không biết việc Rooney thực hiện thành công quả 11m vào phút 90+4 để mang về chiến thắng cho đội nhà là một chuyện vui, hay một chuyện buồn dành cho các CĐV Man Utd nữa.