Nhìn Joshua Kimmich chỉ làm tuyển Đức nhớ Philipp Lahm
09:05 Thứ hai 18/06/2018
Hơn bao giờ hết, người Đức đang rất nhớ Philipp Lahm. Họ muốn được thấy một hậu vệ cánh tài năng, lên công về thủ liên tục và luôn giữ được sự kỷ luật trong lối chơi.

Lahm đã từ giã sân cỏ, để lại khoảng trống mênh mông trong lòng người hâm mộ và cả tuyển Đức. Dù "Die Mannschaft" đã tìm thấy một Joshua Kimmich trẻ trung và tài năng, nhưng sau trận thua Mexico 0-1 hôm 17/6, có một sự thật hiện hữu trong tất cả những ai yêu mến "Cỗ xe tăng Đức".

Kimmich còn lâu mới được như Lahm huyền thoại

Kimmich chưa thỏa lấp được lỗ hổng Lahm để lại. Anh như trái nho còn xanh, rất cần trui rèn qua những ngọn lửa nóng cả nghìn độ để sắc bén và trưởng thành hơn. Đêm ở Luzhniki, nỗi nhớ về hậu vệ cánh huyền thoại trở nên da diết hơn qua màn trình diễn thất bại của Kimmich.

Thời còn thi đấu, Lahm chơi bóng bằng sự tỉnh táo và khôn ngoan. Một lần, HLV Pep Guardiola trứ danh thốt lên: "Lahm là cầu thủ thông minh nhất bản thân từng làm việc". Hậu vệ Đức phòng ngự rất hay, và tấn công cũng đầy nghệ thuật. Anh còn sở hữu khả năng đọc trận đấu rất tốt.

Đứng từ xa quan sát, cựu sao tuyển Đức dự đoán chính xác những gì sắp diễn ra. Anh biết khi nào cần dâng cao và lúc nào cần lùi lại phía sau để phòng thủ. Sau tất cả, Lahm chinh phục người hâm mộ bởi tài năng, lối chơi thông minh và tính kỷ luật không thể chối cãi của mình.

Nhìn Joshua Kimmich chỉ làm tuyển Đức nhớ Philipp Lahm - Bóng Đá

Lahm giã từ sự nghiệp đã để lại khoảng trống mênh mông ở tuyển Đức. 

Éo le thay, Kimmich chỉ được một nửa như Lahm. Anh tấn công hay, tạo ra những bàn thắng khá cừ nhờ sự chính xác trong các pha treo bóng. Song, hậu vệ người Đức chưa thể vươn tầm như bậc đàn anh bởi tính vô kỷ luật. Nhiều lần anh xuất hiện ở 2/3 sân đối thủ, từ đó để lộ khoảng trống mênh mông phía sau.

Trước Mexico, Kimmich trở thành tử huyệt của nhà ĐKVĐ World Cup. Sự bất ổn trong hậu vệ phải 23 tuổi sớm hiện ra ngay đầu trận với pha tấn công đầu tiên được đại diện Bắc Mỹ tạo ra. Số 18 di chuyển loạn xạ, biểu hiện rõ rệt cho sự thiếu kỷ luật trong tình huống phòng ngự nơi hành lang cánh của mình.

Rồi ở tình huống Hirving Lozano ghi bàn, pha bóng ấy đến từ cánh phải nơi Kimmich trấn giữ. Rồi khi Javier Hernandez và Carlos Vela uy hiếp khung thành Manuel Neuer sau đó, Kimmich cũng mắc lỗi vị trí. Anh thường xuyên bỏ quên vai trò phòng ngự, mải mê hỗ trợ tấn công mà không chịu nhìn về sau.

Kimmich là tử huyệt của tuyển Đức

Với những hậu vệ cánh, tiêu chí định đoạt sự xuất sắc của họ không chỉ gói ghém trong nghệ thuật phòng ngự, mà còn phải hỗ trợ tấn công tốt. Nhìn Kimmich, người ta chỉ thấy một sự dang dở. Cầu thủ người Đức không có khả năng phán đoán tình huống và nhận thức thế trận như Lahm huyền thoại.

Nhìn Joshua Kimmich chỉ làm tuyển Đức nhớ Philipp Lahm - Bóng Đá

Kimmich vẫn chưa có được đẳng cấp như Lahm, anh thiếu tính kỷ luật trong lối chơi. 

Với một hàng thủ tập hợp 3 trung vệ, Kimmich có quyền  chơi cao. Nhưng khi hàng thủ chỉ có hai trung vệ Jerome Boateng và Mats Hummels, đã gần 30 tuổi và không còn giữ được sự nhanh nhẹn, việc Kimmich thường xuyên bỏ vị trí làm đội nhà luôn đối mặt với những hiểm họa khôn lường.

Mexico đã chỉ cho người Đức thấy điều đó khi trình diễn thứ bóng đá tốc độ và kỹ thuật. Không chỉ một lần, mà rất nhiều "El Tri" khai thác đúng vào tử huyệt hành lang phải của tuyển Đức. Tất cả đều nhận ra điểm yếu trong lối chơi "Cỗ xe tăng Đức" là Kimmich, ngoại trừ HLV Joachim Loew.

Nhà cầm quân 58 tuổi không có phản ứng nào kịp thời để chấn chỉnh đội hình. Ông cứ thế để mọi chuyện tiếp diễn, cho phép Kimmich án ngữ ở nơi chỉ dành cho các tiền vệ tấn công và bỏ lại cả một trời khoảng trống phía sau. Nhận thấy điều đó, Mexico chỉ việc khai thác triệt để điểm của đối thủ.

Nhìn Joshua Kimmich chỉ làm tuyển Đức nhớ Philipp Lahm - Bóng Đá

Kimmich dâng quá cao để lại nhiều khoảng trống phía sau. Tuyển Mexico chỉ chờ có vậy để phản công. 

Đã vậy, giữa Kimmich và Thomas Mueller cũng không có sợi dây kết nối. Nhiều lần tiền đạo tuyển Đức không chịu bó vào trong đẩy anh và người đồng đội giẫm chân nhau. Đáng lý khi đã có Kimmich tham gia tấn công, Mueller cần di chuyển vào trung tâm hàng tấn công.

Và tuyển Mexico dưới thời HLV Juan Carlos Osorio, người đã thắng 32/48 trận cầm quân, chỉ chờ có vậy để triển khai lối chơi như toan tính. Nhà ĐKVĐ World Cup cuối cùng gục ngã theo cách không thể bạc nhược hơn. Họ thua vì để đối thủ đọc vị thành công tử huyệt mang tên Kimmich.

Trong  phút chốc, những ai hoài niệm đã nhớ đến Lahm.

Nguồn: Zing.vn
Nguyên Trí | 05:00 18/06/2018