Này Messi, phút bù giờ rồi đấy!
08:37 Chủ nhật 24/06/2018
BongDa.com.vn Đến nước Nga với tư cách chủ nhân của danh hiệu chiếc giày vàng Châu Âu và là đội trưởng của đội tuyển á quân giải đấu, nhưng Messi đang làm người hâm mộ thất vọng.

Hôm nay, Lionel Messi chính thức đón sinh nhật lần thứ 31 của mình và đây cũng là lúc người hâm mộ chúng ta chợt nhận ra một điều, đó là viễn cảnh về tương lai vắng bóng một siêu huyền thoại sắp đến. Bởi ở tuổi 31, Messi đã không còn sung sức để chinh chiến trong nhiều năm nữa, nhất là khi vấn đề thể lực không phải là điểm mạnh của tiền đạo này.

Này Messi, phút bù giờ rồi đấy! - Bóng Đá

 Ngày hôm nay, Lionel Messi chính thức bước sang tuổi 31.

Khi mà những vinh quang lớn lao nhất trong màu áo câu lạc bộ đã được Messi thâu tóm đầy đủ, thậm chí là no nê, thì vòng chung kết World Cup 2018 lại chính là cơ hội cuối cùng để anh có thể đem lại một điều gì đó cho nơi mình sinh ra. Tuy nhiên, mọi chuyện lại không dễ như người ta tưởng, đội tuyển Argentina của anh chỉ giành được 1 điểm duy nhất sau 2 lượt trận, và có nguy cơ bị loại sớm chỉ sau vòng bảng.

Không nhiều người đánh giá cao cơ hội vô địch của đội bóng xứ Tango nhưng cũng chẳng ai dám nghĩ đến việc họ lại thê thảm đến thế, chỉ sau 2 trận đấu đầu tiên. Dù không phải ứng viên số một cho lễ đăng quang vào ngày 17 tháng 5 nhưng chí ít Argentina cũng cần thể hiện một bộ mặt xứng đáng với vị thế của chính họ.

Bất chấp việc các đồng đội thi đấu dưới phong độ, nhưng ở đây, Messi là người phải chịu trách nhiệm đầu tiên, vì dù sao đi nữa, anh vẫn là người có tầm ảnh hướng lớn nhất đội bóng, thậm chí còn lớn hơn cả huấn luyện viên. Vai trò lãnh đạo 11 con người trên sân đã không được Messi thể hiện.

Này Messi, phút bù giờ rồi đấy! - Bóng Đá

 Messi không thực sự là chính mình khi trở về đội tuyển Argentina.

Anh đã trực tiếp đá bay đi cơ hội giành 3 điểm đầu tiên với cú sút quá hiền trên chấm 11m trước người Iceland, thậm chí còn mất hút trên sân trong trận thua 0-3 của Argentina mới đây khi phải đối đầu với các ngôi sao của Croatia. Mọi chuyện đã có thể tồi tệ hơn nếu Iceland thắng Nigeria, nhưng số phận của Argentina đâu dễ "chết chìm" như vậy.

Rạng sáng nay, người Đức đã cho cả thế giới thấy sức mạnh tinh thần của họ bằng chiến thắng nghẹt thở trước Thuỵ Điển nhờ pha lập công mẫu mực của Toni Kroos khi trận đấu chỉ còn được tính bằng giây. Đó là bản lĩnh của một đội bóng lớn, của những siêu sao hàng đầu. Vậy tại sao Messi lại không thể?

Dù 90 phút quyết định của Argentina sẽ chỉ đến vào rạng sáng ngày 27 tháng 6 (theo giờ Việt Nam), nhưng có thể nói ngay lúc này, nó đã là những "phút bù giờ" của Messi. Bởi với tình cảnh hiện tại, đến ngay bản thân anh cũng chẳng dám mơ mộng về ngôi vô địch, nhưng viễn cảnh có thể góp mặt ở vòng 16 đội cũng đang là một cơ hội duy nhất để cá nhân tiền đạo này vớt vát lại chút thể diện cho cả mình và cả một quốc gia.

Này Messi, phút bù giờ rồi đấy! - Bóng Đá

 Hãy hạ đẹp Nigeria như những gì anh đã làm cách đây 10 năm!

Chỉ cần chiến thắng Nigeria với điều kiện cách biệt bàn thắng hơn 1 bàn so với cách biệt bàn thắng Iceland có thể làm được trước Croatia, Argentina chắc chắn sẽ đi tiếp. Tất nhiên, Lionel Messi và các đồng đội cũng phải hiểu rằng họ không còn đường lùi dù chỉ là một trận hoà. 

Đội bóng xứ Tango giờ đây thực sự chẳng cần huấn luyện viên, khi họ đã "chứng minh" cho người hâm mộ thấy được một điều, đó là sự thảm hại đến mức độ không còn gì có thể tệ hơn. Và nếu nó đã xảy ra rồi thì Messi và các đồng đội còn gì để mất nữa đâu?

Xin anh hãy chiến đấu cho một đất nước yêu bóng đá, và cho cả chính những người luôn coi anh là người giỏi nhất dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Nhưng nên nhớ, phút bù giờ rồi đấy Messi!

Vũ Quang Toản | 05:25 24/06/2018