MỚI NHẤT :
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • 'Lộng ngôn' về VAR, Neymar cuối cùng cũng nhận cái kết đắng

    06:06 Thứ bảy 27/04/2019 | 3

    BongDa.com.vn Cầu thủ Brazil đã bị xử phạt rất nặng bởi UEFA.

    Lộng ngôn về VAR, Neymar cuối cùng cũng nhận cái kết đắng - Bóng Đá

     Đầu Tháng Ba vừa qua, bóng đá châu Âu đã chứng kiến màn lội ngược dòng không tưởng của Man United tại Champions League. Ở đó, nạn nhân là đại gia nước Pháp PSG.

    Lộng ngôn về VAR, Neymar cuối cùng cũng nhận cái kết đắng - Bóng Đá

     Nhà vô địch Ligue 1 đã có lợi thế to lớn khi giành thắng lợi 2-0 trên sân Old Trafford. Họ cũng có bàn thắng được ghi bởi Juan Bernat trong trận lượt về.

    Lộng ngôn về VAR, Neymar cuối cùng cũng nhận cái kết đắng - Bóng Đá

     Thế nhưng, những sai lầm hàng phòng ngự của PSG đã tạo cơ hội cho Romelu Lukaku lập cú đúp, mở ra khả năng lội ngược dòng cho Man United.

    Lộng ngôn về VAR, Neymar cuối cùng cũng nhận cái kết đắng - Bóng Đá

     Đúng phút cuối cùng của trận đấu, Diogo Dalot có cú sút xa 'cầu may'. Tuy nhiên, bóng lại chạm tay trung vệ Prensel Kimpembe trong vòng cấm.

    Lộng ngôn về VAR, Neymar cuối cùng cũng nhận cái kết đắng - Bóng Đá

     Trọng tài sau đó quyết định tham khảo công nghệ VAR.

    Lộng ngôn về VAR, Neymar cuối cùng cũng nhận cái kết đắng - Bóng Đá

     Và ông cho Man United được hưởng một quả penalty định mệnh.

    Lộng ngôn về VAR, Neymar cuối cùng cũng nhận cái kết đắng - Bóng Đá

     Trên chấm 11, Marcus Rashford lạnh lùng dứt điểm đưa Man United vượt qua PSG tiến vào tứ kết Champions League.

    Lộng ngôn về VAR, Neymar cuối cùng cũng nhận cái kết đắng - Bóng Đá

     Chứng kiến bàn thua của đội nhà, Neymar ngỡ ngàng trên khán đài. Với việc PSG dừng chân ở vòng 16 đội, anh không còn cơ hội tung hoành ở Champions League 2018/19.

    Lộng ngôn về VAR, Neymar cuối cùng cũng nhận cái kết đắng - Bóng Đá

    Từ ngỡ ngàng, Neymar chuyển sang tức giận, anh chửi tục trên sóng truyền hình trước khi đăng trên trang cá nhân: "Đây là một sự ô nhục! Họ để 4 người không biết gì về bóng đá phụ trách xem lại VAR."

    Lộng ngôn về VAR, Neymar cuối cùng cũng nhận cái kết đắng - Bóng Đá

     Gần 2 tháng sau khi sự việc xảy ra, tưởng như Neymar sẽ thoát tội khi UEFA không có động tĩnh. Tuy nhiên, ngày hôm qua, Liên đoàn bóng đá Châu Âu cuối cùng đã ra quyết định về trường hợp 'lộng ngôn' của Neymar. Theo đó, tiền đạo PSG sẽ bị cấm thi đấu đến 3 trận tại Champions League đồng nghĩa anh vắng mặt ở lượt đi vòng bảng Champions League 2019/20. Một án phạt rất nặng!

    Thành Đạt | 05:50 27/04/2019
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...