Sau màn hủy diệt Celta Vigo chỉ với 10 người trên sân, Real Madrid của HLV Zinedine Zidane đang gửi lời thách thức đến toàn thể các đội bóng tại La Liga nói chung và đại kình địch Barcelona nói riêng. Dẫu biết rằng, một chiến thắng vẫn chưa thể quyết định được sự thành bại của Los Blancos ở mùa giải này.
Tuy nhiên, việc những ngôi sao trên sân thi đấu đầy gắn kết và đưa người hâm mộ đội nhà đến với những cảm xúc thăng hoa cũng được xem như một sự thành công đối với chiến lược gia người Pháp trong nhiệm kỳ thứ hai tiếp quản chiếc ghế nóng tại Bernabeu.
Rõ ràng thời gian qua, Zidane không chỉ làm tốt công tác chuyên môn mà còn rất giỏi trong việc tạo sự đoàn kết nội bộ. Chỉ mới cách đây khoảng 1 tháng, chiến lược gia người Pháp vẫn còn trút cơn thịnh nộ lên Gareth Bale và tuyên bố muốn đẩy anh khỏi Bernabeu càng nhanh càng tốt.
Nhưng theo nguồn tin từ Marca, khi các ngôi sao thường xuyên được ông trọng dụng như Marco Asensio hay Brahim Diaz bất ngờ gặp phải chấn thương, Zidane đã ngay lập tức hàn gắn mối quan hệ với tiền đạo xứ Wales và cả James Rodriguez nhằm đảm bảo chiều sâu cho đội hình Los Blancos ở mùa giải mới.
Dẫu biết rằng, để một con người có cái tôi lớn như Zizou 'xuống nước' với bộ đôi từng gây cho ông nhiều phiền toái, cần phải có sự can thiệp rất nhiều đến từ thượng tầng câu lạc bộ. Nhưng cũng không thể phủ nhận tính chuyên nghiệp của Zidane, ông sẵn sàng làm mọi thứ trong khả năng để có thể giúp đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha đánh bóng lại thương hiệu vốn đã bị lu mờ ở mùa trước - một đức tính đáng quý của vị huấn luyện viên 47 tuổi.
Video các cầu thủ Real chuẩn bị cho vòng 2 La Liga: