MỚI NHẤT :
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • HLV Miguel Rodrigo: 'Tôi rất tự hào về cầu thủ Thái Sơn Nam'

    22:28 Thứ sáu 10/08/2018

    Thuyền trưởng của Thái Sơn Nam dành những lời ca ngợi đến học trò với màn ngược dòng ngoạn mục trước Bank of Beirut (Lebanon) tại trận bán kết giải futsal các CLB châu Á 2018.

     - Bóng Đá

     CLB Thái Sơn Nam nhập cuộc hưng phấn và tạo ra những cơ hội về phía khung thành của Bank of Beirut. Tuy nhiên, hiệu quả chưa thấy đâu, thì các học trò HLV Miguel Rodrigo bất ngờ nhận 2 bàn thua đến từ các pha lập công của Hammoud (5') và Karim Abou (15'). Quốc Hưng chỉ kịp rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho đại diện Việt Nam trước khi hiệp đấu thứ nhất khép lại.

     - Bóng Đá

     Đại diện Lebanon bất ngờ có bàn thắng nâng tỷ số lên 3-1 ngay đầu hiệp 2. Nó như "gáo nước lạnh" khiến các cầu thủ Thái Sơn Nam chơi bừng tỉnh và ghi liền 4 bàn thắng. Lần lượt Quốc Hưng (29') và cú hat-trick của Thành Tín (32', 35' và 36') giúp đội bóng áo trắng ngược dòng dẫn 5-3.

     - Bóng Đá

     Chứng kiến Bank of Beirut chơi chiến thuật power-play, HLV Miguel Rodrigo yêu cầu các cầu thủ sử dụng sơ đồ phòng ngự 2-2 để chống lại những đường đan bóng đến từ đối phương. 

     - Bóng Đá

     Những gì mà Bank of Beirut khi chơi chiến thuật cầu 5 chỉ là hai bàn thắng ở những phút cuối trận.

     - Bóng Đá

     Xen kẽ đó là bàn thắng của Đức Hòa ở phút 39, giúp CLB Thái Sơn Nam đánh bại đối thủ với tỷ số 6-5 ở trận bán kết.

     - Bóng Đá

     Sau hai lần giành HCĐ ở mùa bóng 2015 và 2017, CLB Thái Sơn Nam tạo nên kỳ tích khi lần đầu vào chơi trận chung kết của cúp các CLB châu Á. Đại diện của Việt Nam đã đổi màu huy chương thành công.

     - Bóng Đá

     Đối thủ của thầy trò HLV Miguel Rodrigo ở trận cuối cùng vào lúc 18h ngày 12/8 tới là đại diện đến từ Iran, CLB Mes Sungun Varzaghan, đội bóng đã đánh bại CLB Nafit Al-wasat 3-2 ở trận bán kết trước đó.

     - Bóng Đá

     Các cầu thủ Thái Sơn Nam đi vòng quanh nhà thi đấu Negeri Yogyakarta để cảm ơn người hâm mộ ủng hộ đội bóng. Thái Sơn Nam là đại diện Đông Nam Á duy nhất lọt vào vòng 4 đội mạnh nhất.

     - Bóng Đá

     Bước vào phòng họp báo sau trận đấu, HLV Miguel Rodrigo dành những lời ca ngợi đến màn trình diễn của các học trò: "Tôi rất tự hào về các cầu thủ của mình. Thái Sơn Nam không bao giờ đầu hàng trước khó khăn. Toàn đội trở lại và giành chiến thắng ngoạn mục. Các học trò của tôi làm việc chăm chỉ dù bị đối thủ dẫn trước tới 3-1. Sự kiên trì của các cầu thủ được đền đáp ở hiệp 2, và bây giờ chúng tôi đã góp mặt ở trận chung kết."

     - Bóng Đá

     Chiều ngược lại, CLB Bank of Beirut có một trận đấu đầy cố gắng nhưng không thể bảo vệ được lợi thế dẫn bàn. HLV Dejan Dedovic tỏ ra buồn với trận thua của đội nhà: "Hiện tôi rất thất vọng và khó nuốt được trận thua này. Toàn đội đau khổ với trận đấu hôm nay. Chúng tôi xứng đáng thắng trận này, nhưng kết quả không như ý muốn."

    Ngược dòng thắng 6-5, Thái Sơn Nam vào chung kết giải futsal châu Á Đại diện của Việt Nam có trận đấu xuất sắc khi đánh bại đội bóng Bank of Beirut của Lebanon với tỷ số 6-5 để giành vé vào chơi trận chung kết giải futsal các CLB châu Á 2018.

    Ảnh: Độc Lập

    Bình An | 22:12 10/08/2018
    Chia sẻ

    Loading...