MỚI NHẤT :
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • HLV HAGL lại đổ lỗi, huyền thoại Brazil ứng cử thay thế

    12:05 Chủ nhật 19/03/2017 | 4

    Thua 0-2 trước SLNA và bị đẩy sâu hơn xuống phía dưới BXH V.League 2017, HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã cho rằng, mặt sân Vinh quá xấu khiến các học trò của ông không thể phát huy các thế mạnh của mình. Ở một diễn biến trước đó, cựu ngôi sao bóng đá Brazil - Evaldo Goncalves đã lên tiếng muốn trở thành HLV tiếp theo của sân Pleiku.

    Chiều qua (18.3), trong chuyến làm khách tới sân Vinh của SLNA ở vòng 10 V.League 2017, HAGL đã thua với tỷ số 0-2 trong một thế trận bế tắc suốt 90 phút. Sau trận đấu, HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã không ngần ngại cho rằng, mặt sân xấu đã ảnh hưởng rất nhiều tới lối chơi quen thuộc của các cầu thủ phố Núi.

    "Mặt sân Vinh không được tốt làm ảnh hưởng đến lối chơi phối hợp của HAGL trận đấu này. Đây có thể xem là bài học với HAGL khi ở những trận đấu với đối thủ đá rát, thi đấu chặt chẽ và đá trên mặt sân không tốt chúng tôi cần phải có những phương án triển khai cách chơi khác", HLV Nguyễn Quốc Tuấn chia sẻ sau thất bại của HAGL trước SLNA.

     - Bóng Đá

    Cựu cầu thủ bóng đá Brazil - Evaldo Goncalves.

    Như vậy, sau chuỗi 3 trận toàn thắng, HAGL đã trải qua liền chuỗi 3 thất bại liên tiếp. Đáng chú ý, ở 3 trận thua liên tiếp gần nhất, họ không thể một lần xuyên thủng mành lưới đối phương. Ngoài sự non kém về kinh nghiệm và tinh thần sa sút, thì việc HLV Nguyễn Quốc Tuấn tiếp tục sử dụng sơ đồ 3-5-2 vốn đã bị đối phương bắt bài cũng là một nguyên nhân khiến Công Phượng và các đồng đội chưa thể tìm lại niềm vui.

    Những ý kiến về việc HAGL nên tìm một HLV thay thế ông Nguyễn Quốc Tuấn để dẫn dắt các tài năng trẻ phố Núi lại xuất hiện. Và nó lại càng bùng lên khi cùng thời điểm xuất hiện một nhân vật quen thuộc với NHM bóng đá Việt Nam tự đứng ra ứng cử, đó là cựu ngôi sao bóng đá Brazil - Evaldo Goncalves.

    Evaldo Goncalves là một trong những cái tên gây sóng gió tại V.League một thời. Gia nhập CLB HAGL từ năm 2009, cựu tiền đạo Brazil nhanh chóng thể hiện được tố chất và trở thành trụ cột của đội bóng. Sau 4 mùa giải khoác áo đội bóng phố Núi, Evaldo đã có 58 bàn riêng tại V.League và trở thành tiền đạo đầu tiên ghi nhiều bàn thắng nhất trong một mùa giải tại HAGL.

    Trong một chia sẻ mới đây với phóng viên Goal Việt Nam, cựu tiền đạo xứ Samba đã bày tỏ mong muốn được dẫn dắt HAGL. "Tôi đã có thể gắn bó thêm với HAGL 2 năm nữa và kết thúc sự nghiệp tại đội bóng này. Nhưng Chúa đã không để điều đó xảy ra và tôi phải ra đi. Bạn biết không ước mơ của tôi là treo giày tại HAGL và trở thành HLV dẫn dắt đội bóng. Hiện tôi vẫn còn nguyên giấc mơ này. Tôi sẽ tham gia khóa học trở thành HLV ở quê nhà Brazil và trở lại Việt Nam một ngày nào đó để hành nghề", trích lời Evaldo trên Goal Việt Nam.

    Nhật Trường | 09:04 19/03/2017
    Chia sẻ

    Loading...